Chung quanh bàn bóng:

Báo Nhân Dân trao bàn bóng bàn và tặng sách hai Trường đại học tại Đà Nẵng

Ngày 20/5, nhân dịp tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân lần thứ 43 tại thành phố Đà Nẵng, đoàn công tác Báo Nhân Dân tổ chức trao bàn bóng bàn và sách tặng Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng và Trường đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Ban tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân trao bàn bóng bàn tặng Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. (Ảnh: DUY LINH)
Ban tổ chức Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân trao bàn bóng bàn tặng Trường đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng. (Ảnh: DUY LINH)

Tại hai trường đại học, đoàn công tác đã trao tặng bàn bóng bàn đạt chuẩn thi đấu quốc tế cùng bộ sách tham khảo phục vụ cho công tác nghiên cứu, học tập của sinh viên.

Đại diện đoàn công tác Báo Nhân Dân và Công ty Mofico, đơn vị tài trợ hai bàn bóng và đồng hành cùng Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân mong muốn những món quà tặng sẽ góp phần thúc đẩy việc học tập và rèn luyện thể thao, xây dựng phong trào bóng bàn tại địa phương và sinh viên tại hai trường đại học.

Lãnh đạo hai trường đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Báo Nhân Dân và đơn vị tài trợ; khẳng định đây là nguồn động viên thiết thực, giúp các bạn trẻ nâng cao thể chất, hướng tới lối sống tích cực. Tại buổi lễ, các thành viên trong đoàn và cán bộ, giáo viên, sinh viên của hai trường đã có những trao đổi và thi đấu giao lưu bóng bàn sôi nổi.

Cựu hoa khôi bóng bàn gắn bó với 17 mùa Giải vô địch quốc gia

Từ lần đầu thi đấu bóng bàn chuyên nghiệp ở tuổi 14, đến nay, tay vợt Nguyễn Thị Nga của đoàn Hà Nội đã có 17 năm liên tiếp dự Giải vô địch bóng bàn quốc gia Báo Nhân Dân. Không chỉ được biết đến là tay vợt tài năng, cô còn từng đoạt vương miện Hoa khôi bóng bàn kỳ giải năm 2016 nhờ vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái tự tin trên bàn đấu.

Giờ đây, ở tuổi 31, Nguyễn Thị Nga vẫn là gương mặt nổi bật của làng bóng bàn chuyên nghiệp và là một trong những biểu tượng bền bỉ của bóng bàn nữ Việt Nam. Những cú giật bóng chính xác, lối chơi thông minh cùng bản lĩnh thi đấu vững vàng khiến cô luôn là đối thủ đáng gờm với bất kỳ tay vợt nào.

Tay vợt nữ của Thủ đô chính là minh chứng sống động cho một thế hệ vận động viên bóng bàn trưởng thành cùng giải đấu, kiên cường, cống hiến và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ kế cận.

Những "mầm xanh" đầy hy vọng

Tại kỳ giải năm nay, ba gương mặt nhỏ tuổi nhất đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và thiện cảm từ khán giả: Lê Bảo Anh và Hoàng Việt Tùng của đoàn Hưng Yên, Trần Thái Sơn đến từ Khánh Hòa. Cả ba đều mới 10 tuổi, đang là học sinh tiểu học, nhưng đã thi đấu ở một sân chơi cấp quốc gia, điều hiếm có ngay cả với những vận động viên trẻ tài năng.

Lê Bảo Anh hiện đang theo học tại Trường tiểu học Hiến Nam, Hưng Yên. Cô bé bắt đầu làm quen với bóng bàn từ năm lên 5 và đây là lần đầu tiên dự giải. Bảo Anh chia sẻ: “Con rất hồi hộp nhưng cũng rất vui. Con thích nhất là khi thi đấu căng thẳng, vì lúc đó mình phải cố gắng hết sức”.

Hoàng Việt Tùng lại có một khởi đầu khác khi được truyền cảm hứng từ chính bố của mình - Huấn luyện viên Hoàng Thanh Bình. Tùng thích thú mỗi lần được thi đấu với các bạn và với cậu bé mỗi trận là một cách chơi, một bài học mới.

Trong khi đó, Trần Thái Sơn của Khánh Hòa cũng gây ấn tượng bởi lối chơi tự tin, điềm đạm dù lần đầu thi đấu ở cấp độ này.

Điều đáng quý là các em đều rất tự lập, dù đi thi đấu xa nhà không có cha mẹ đi cùng, vẫn biết cách chăm sóc bản thân, chủ động ăn uống, nghỉ ngơi và tập luyện nghiêm túc.

Những “mầm xanh” của bóng bàn Việt Nam không chỉ góp phần làm nên không khí trẻ trung, sôi động cho giải đấu mà còn là niềm hy vọng cho tương lai của bộ môn bóng bàn nước nhà.