Những năm gần đây, Tà Xùa (huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La) trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước. Vào mùa xuân hay dịp đầu hạ, cảnh sắc ở đây tươi đẹp tựa bức tranh. Hoa mận, hoa đào lung linh trong nắng, hòa trong miền mây kéo về bao phủ, nơi đây như trở thành cõi mơ. Đây cũng là dịp để các cô gái H’Mông xúng xính trong trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu vui trảy hội. Cả núi rừng bừng lên trong tiếng bước chân vui tươi, rộn rã, tạo nên bản giao hưởng diệu vợi của thiên nhiên và con người.
1. Mùa xuân trên tay.
2. Sắc tinh khôi của hoa mận.
3. Vui trò chơi truyền thống.
4. Trên thảo nguyên Tà Xùa.
5. Giờ ra chơi ở Trường trung học phổ thông Tà Xùa.