Trạm yêu thương: “Như hoa hướng dương”

Câu chuyện về một người phụ nữ không đầu hàng số phận

Chương trình “Trạm yêu thương” tuần này (lên sóng vào 10 giờ, thứ bảy ngày 12/7/2025 trên kênh VTV1) có chủ đề “Như hoa hướng dương” sẽ mang đến câu chuyện đầy cảm động về chị Nguyễn Thu Hương - một người phụ nữ không đầu hàng số phận.

Chương trình mang đến câu chuyện đầy cảm động về chị Nguyễn Thu Hương - một người phụ nữ không đầu hàng số phận. (Ảnh: BTC)
Chương trình mang đến câu chuyện đầy cảm động về chị Nguyễn Thu Hương - một người phụ nữ không đầu hàng số phận. (Ảnh: BTC)

Chị Nguyễn Thu Hương sinh ra trong một gia đình có 9 người con ở vùng nông thôn Tuyên Quang. Tai nạn giao thông bất ngờ ập tới đã lấy đi của chị một bên chân. Con của chị khi đó còn rất nhỏ nên chị phải nhanh chóng tìm cách trở lại với cuộc sống mưu sinh.

Bằng nghị lực vươn lên và tình yêu cuộc sống, chị Hương bắt đầu cuộc sống của một người khuyết tật với một bên chân bằng gỗ. Từ công việc bán tạp hóa, chị cố gắng tìm tòi học hỏi, phát triển thêm việc bán hàng online để trang trải cuộc sống gia đình.

Đến với chương trình “Trạm yêu thương”, chị Hương đã thể hiện một đoạn trong ca khúc “Để gió cuốn đi” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, thay cho lời tự giới thiệu với mọi người về mình – một người phụ nữ mạnh mẽ, lạc quan, và luôn sống vì mọi người.

nhu-hoa-2-954.jpg
Chị Hương mượn lời hát để lan tỏa sự lạc quan, mạnh mẽ và tinh thần luôn sống vì mọi người. (Ảnh: BTC)

Không chỉ mở lối đi cho mình, chị còn mở “cánh cửa” để những người đồng cảnh ngộ cùng bước tới tương lai tươi sáng hơn. Năm 2023, với sự giúp đỡ của Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Tuyên Quang, chị Hương đã thành lập Câu lạc bộ Khát vọng Tuyên Quang, đến nay có 48 thành viên là những người khuyết tật có độ tuổi từ 22-60 tuổi. Câu lạc bộ đã góp phần gắn kết những người khuyết tật, giúp đỡ nhiều người có công ăn việc làm, tìm được sự tự tin, ý nghĩa trong cuộc sống.

Trong chương trình “Trạm yêu thương”, cùng đến với chị Hương còn có anh Quân - chồng chị, người đã luôn đồng hành với chị trên suốt hành trình từ điều trị, phục hồi chức năng, cuộc sống sinh nhai, đến hoạt động cộng đồng. Anh cùng gia đình chính là điểm tựa tinh thần giúp chị Hương vững vàng trên mọi con đường dù nhiều khó khăn, thử thách.

nhu-hoa-3-7381.jpg
Phía sau chị Hương luôn là điểm tựa tinh thần mang tên: Gia đình. (Ảnh: BTC)

Trên sân khấu của "Trạm yêu thương", anh Quân mang theo những bông hoa hướng dương tặng vợ, như lời động viên khích lệ dành cho người bạn đời của mình tiếp tục mạnh mẽ, lạc quan vươn lên, như những bông hoa hướng dương hướng về mặt trời.

Câu chuyện của chị Hương cũng là câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu thương, nghị lực sống và mong muốn được lan tỏa những giá trị, năng lượng tích cực tới cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

back to top