Niềm vui được an cư
Trong căn nhà mới, ông Nguyễn Hoàng Nam, ngụ ấp Phú Hòa (xã Thuận Điền, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) không giấu được niềm vui mừng vì ước mơ có căn nhà kiên cố để che mưa, che nắng đã thành hiện thực.
Gia đình ông Nam thuộc hộ cận nghèo với công việc làm thuê thu nhập bấp bênh nên nhiều năm liền phải ở trong căn nhà lá cũ nát. Ông Nam tâm sự: “Mỗi khi có mưa bão, vợ chồng tôi phải thức trắng đêm vì lo nhà sập, lo che mưa cho các con. Những lúc ấy tôi chỉ biết ôm con nghẹn ngào mơ ước về căn nhà kiên cố nhưng chẳng dám hy vọng vì hoàn cảnh khó khăn”.
Niềm vui có căn nhà mới đã trở thành hiện thực với gia đình ông Nam khi cán bộ xã khảo sát và xét duyệt hỗ trợ. Bây giờ có căn nhà mới đối với gia đình ông Nam không chỉ là nơi che mưa, che nắng giúp gia đình yên tâm trong mưa bão mà còn là điểm tựa tinh thần để vươn lên. Căn nhà đã trở thành tổ ấm đúng nghĩa để con cái có không gian học hành và tin vào tương lai tươi sáng phía trước.

Gia đình ông Phan Văn Liêm, ngụ Ấp 6 (thị trấn Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm) là một trong những hộ cuối cùng được hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố tại địa phương. Ông Liêm cho biết: “Gia đình tôi thuộc diện hộ nghèo, căn nhà lá đã bị sập một lần do bão nhưng không có tiền nên chỉ sửa tạm để ở. Bây giờ được Nhà nước hỗ trợ tiền xây nhà gia đình rất vui mừng khi có chỗ ở ổn định”.
Nhiều địa phương trong tỉnh Bến Tre đã huy động mọi nguồn lực, vận động các nhà tài trợ để hưởng ứng Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Tại xã An Phước (huyện Châu Thành) trước đây mỗi năm chỉ vận động xây từ 1-3 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Từ đầu năm 2025 đến nay, với quyết tâm chính trị cao nhất, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã An Phước đã tổ chức quán triệt rộng khắp trong hệ thống chính trị, tiến hành khảo sát các hộ gia đình có công, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn. Kết quả, toàn xã có 30 hộ cần được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, bao gồm 3 hộ người có công, 4 hộ nghèo, 5 hộ cận nghèo và 18 hộ khó khăn về nhà ở.
Xã An Phước đã tích cực vận động đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng Phong trào “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” với tinh thần “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều”.
Đến nay, ngoài nguồn ngân sách, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã hỗ trợ 21 căn, Ban Chỉ đạo xã cũng đã vận động được 467 triệu đồng từ các mạnh thường quân để hỗ trợ xây mới 7 căn và sửa chữa 2 căn.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã An Phước Phùng Thị Cẩm Loan cho biết: “Một điểm sáng trong cách làm của địa phương là việc vận động người thân tặng đất cho những hộ không có đất xây nhà.
Qua đó, có 19 hộ không có đất đã được người thân tặng 19 nền nhà, với diện tích từ 50m² đến 100m², tổng trị giá quy thành tiền khoảng 1,8 tỷ đồng. Đồng thời, địa phương cũng hướng dẫn các hộ dân làm thủ tục tặng cho và cam kết chuyển quyền, chuyển mục đích sử dụng đất đúng quy định pháp luật. Đến nay, toàn xã đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 30/30 căn để cơ bản xóa nhà tạm, nhà dột nát”.
Hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát
Tháng 8/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre đã tổ chức Lễ phát động Phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát” đến năm 2025. Qua buổi lễ đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, cổ vũ, động viên tinh thần và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, cá nhân chung sức ủng hộ bằng nhiều hình thức để thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa nhằm thực hiện công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
Để hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận căn cứ vào số lượng nhà tạm trên địa bàn và số lượng đoàn viên, hội viên để đăng ký vận động nguồn lực thực hiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre Đặng Thị Phượng cho biết: “Địa phương đã vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh cùng chung tay đóng góp để xóa nhà tạm, nhà dột nát.
Mức chung phấn đấu trên địa bàn tỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ Lực lượng vũ trang, … đang hưởng lương từ ngân sách nhà nước đóng góp một ngày lương, kết quả thu được 7,3 tỷ đồng.
Đối với các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh: mỗi hộ gia đình có mức sống trung bình trở lên ủng hộ ít nhất 100 nghìn đồng; đoàn viên, hội viên, thanh niên, thiếu niên đóng góp trên tinh thần tự nguyện với tổng số tiền thu gần 10 tỷ đồng”.
Từ năm 2024 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4.049 căn nhà, đạt 100% theo kế hoạch đề ra.
Tổng kinh phí thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát 217,6 tỷ đồng gồm: 99,12 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và 118,48 tỷ đồng từ nguồn huy động xã hội hóa. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, các tổ chức đoàn thể, Lực lượng vũ trang, bà con lối xóm hỗ trợ thêm khoảng 18.000 ngày công lao động.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Hồ Thị Hoàng Yến cho biết: Thực hiện phát động của Trung ương, trong hai năm 2024 và 2025, Tỉnh ủy Bến Tre đã xác định công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là một nhiệm vụ chính trị quan trọng.
Với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau” , Ban Chỉ đạo tỉnh đã được thành lập, khẩn trương huy động sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm và đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội và kêu gọi sự hưởng ứng của toàn thể nhân dân. Phương châm “Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình nỗ lực vươn lên” đã trở thành một phong trào hành động sâu rộng, thiết thực, lan tỏa đến từng ấp, khu phố.
Đặc biệt, chiến dịch “45 ngày đêm” nước rút về đích trước ngày 30/6 để hoàn thành 4.049 nhà là một cuộc chạy đua với thời gian, đua với mùa mưa, nhưng trên hết là chạy đua với những nhọc nhằn, vất vả của bà con, để niềm vui an cư đến sớm hơn. Đó chính là mệnh lệnh từ trái tim, là sự thôi thúc của lương tri và trách nhiệm của cán bộ các cấp.

Những ngôi nhà mới khang trang dựng lên không chỉ là tài sản vật chất, mà còn là biểu tượng của tình làng nghĩa xóm, của sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước.
Từ nay, nỗi lo về mái nhà dột nát mỗi khi mùa mưa tới sẽ không còn là nỗi ám ảnh của bà con. Thay vào đó là niềm vui an cư, là sự an tâm để lao động sản xuất, để các em nhỏ có góc học tập tươm tất, để người già có nơi nghỉ ngơi ấm áp. Đây chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhất mà chương trình mang lại.