

Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Tối 22/11, tại thành phố Đà Nẵng, Tuần Văn hóa–Du lịch Lai Châu tại thành phố Đà Nẵng năm 2024 với chủ đề Về với những đỉnh núi Lai Châu kỳ vĩ chính thức khai mạc. Chương trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức.
Ruộng bậc thang ở Lai Châu không chỉ đẹp vào mùa lúa chín, mà ngay cả vào mùa gieo cấy cũng đẹp như kỳ quan. Vào mùa này, những vạt ruộng bậc thang với những gam màu đa sắc đặc trưng của mùa nước đổ đẹp tựa một bức bích họa giữa non cao. Xen lẫn cánh đồng ruộng bậc thang là những ngôi nhà truyền thống của đồng bào, nơi lưu giữ nhiều nét văn hóa nông nghiệp riêng biệt của vùng cao Tây Bắc.
Trong khuôn khổ chương trình Lễ hội trà và tuần văn hóa du lịch huyện Tân Uyên (Lai Châu) lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 12 đến 14/4, sáng 13/4, bà con nông dân vùng chè Tân Uyên đã tham gia cuộc thi hái, sao chè.
Vượt bao dốc cao, rừng sâu, qua bao khe suối để rồi cảm xúc du khách như vỡ òa trước bạt ngàn rừng đỗ quyên hàng trăm năm tuổi. Leo đến độ cao hơn 2.600 m, mọi giác quan được thức tỉnh, mệt nhọc như tiêu tan khi họ được chiêm ngưỡng cảnh sắc núi rừng vươn xa trong tầm mắt.
Trên mọi nẻo đường và khắp các bản làng Tây Bắc mỗi độ xuân, đâu đâu cũng rực rỡ muôn sắc hoa, của đào, mận, lê, ban… Nhưng có lẽ, không hề quá khi gọi Sì Thâu Chải, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu là bản hoa đào, bởi sự đặc biệt của cánh đào nở trong không gian vùng rẻo cao nơi đây.
Đối với đồng bào H'Mông ở Lai Châu, bánh dày là thứ không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của cộng đồng. Người H'Mông quan niệm rằng, bánh dày là đại diện cho âm, dương; thứ có thể sinh ra vạn vật. Trong các dịp lễ tết, người H'Mông hay giã bánh dày để ăn và dùng làm lễ vật, làm quà. Tết Độc lập năm nay, giã bánh dày vẫn là phần không thể thiếu của cộng đồng người H'Mông.