Gieo cảm xúc lớn trong ngày thường

Những ngày kỷ niệm đại lễ của đất nước để lại nhiều dư âm đẹp. Sự cộng hưởng của cảm hứng yêu nước, lòng biết ơn và những cảm nhận gần gũi nhau hơn, kết nối với nhau nhiều hơn giữa người với người đã đem lại những xúc cảm chung tốt đẹp.
0:00 / 0:00
0:00

Những xúc cảm mà trong cuộc sống ngày thường với những hoạt động, hành vi nhỏ lẻ, nhiều khi tách rời giữa cá nhân, gia đình, tập thể, cộng đồng, chúng cũng được biểu lộ một cách nhỏ lẻ, riêng rẽ. Nhưng khi cùng hướng đến những biểu tượng chung, tham gia những nghi lễ, hội lễ để tôn vinh dấu son lịch sử như ngày 30/4/1975, để ý thức rõ thêm về tinh thần thống nhất, hòa hợp và trách nhiệm tiếp tục vun đắp nền thống nhất, hiện tại và tương lai hòa hợp đó, thì muôn triệu dòng cảm xúc được hội tụ, trở thành sức mạnh. Và sức mạnh đó của cảm xúc, của tình cảm, của nhận thức chân thành sẽ còn như tiếng vọng lâu dài trong mọi người, mỗi người.

Ngẫm về những cảm xúc lớn trong cuộc sống đời thường, thấy có nhiều điều thú vị, nhiều gợi ý hay để có thể khơi gợi, nhân lên, làm bùng cháy lên. Chính đó là một cách hay để đời sống xã hội nói chung được thêm những rung động, thêm phần đa dạng, cuộc sống mọi người thêm những màu sắc nhân văn. Vài liên hệ, người dân có nhiều nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm, xem phim, đi du lịch… nhưng cũng nhờ những hoạt động cộng đồng có tính lịch sử, văn hóa, tưởng niệm, tôn vinh mà sẽ dành thêm thời gian, kế hoạch để quan tâm tìm hiểu về cách mạng, kháng chiến, đến thăm các bảo tàng, di tích lịch sử, đi du lịch trải nghiệm các tuyến về lại chiến trường xưa, thử làm chiến sĩ… Công việc ngày thường với mỗi người cũng “ngập đầu ngập cổ”, hoặc con trẻ thì tíu tít bận học hành, thi cử, nhưng khi những làn sóng hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm dậy lên, các đoàn, các nhóm đồng nghiệp, bằng hữu, trường lớp cũng họp nhau đến các điểm tham quan, trưng bày. Có thể để xin một tờ phụ san có mã quét để đọc thông tin chiến dịch, chiến thắng. Có thể chỉ đơn giản chụp mấy bức ảnh bên hình ảnh xe tăng tiến vào Dinh Độc Lập. Hoặc thậm chí dành cả nửa ngày xem kỹ các góc bảo tàng với hàng nghìn hiện vật về lịch sử giữ nước của dân tộc… Những hoạt động khơi dậy sẽ góp phần đánh thức và những hành vi hưởng ứng của người dân làm sâu sắc hơn tình cảm với đất nước, dân tộc, cộng đồng, quê hương. Điều này, không hề lãng mạn hóa, lý tưởng hóa, không hô hào, lên gân, lên cốt, mà thật cần có, cần thiết trong cuộc sống thông thường. Một đời sống mà để làm nên những giá trị của sự sung túc, vững mạnh, gắn kết, thì không thể thiếu việc gieo những hạt mầm đất nước, cộng đồng vào mỗi tế bào của đời sống đó.

Chính trong dịp kỷ niệm 30/4 trọng đại vừa qua, đã có rất nhiều ý tưởng hay, mô hình độc đáo, cách làm thông minh để quy tụ, mời gọi, tạo nên sự cộng hưởng to lớn của các cá nhân, nhóm người dân trong xã hội. Đây là kinh nghiệm quý, phương pháp sáng tạo đáng để sớm nhìn lại, đúc kết và áp dụng có đổi mới, sáng tạo cho các dịp kỷ niệm sau này. Và cũng không chỉ chờ các dịp kỷ niệm, những ngày lễ lớn, mà trong xu thế cần phát triển mạnh hơn các hoạt động văn hóa, xã hội, hoạt động cộng đồng để phục vụ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đó sẽ là những lời giải nhằm đem đến nhiều hơn những xúc cảm chung, những cảm hứng lớn cho cuộc sống ngày thường.