Cuốn sách "Cứu chuộc quá khứ: Hành trình từ chiến binh tự do tới người chữa lành" vừa được Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành.

“Cứu chuộc quá khứ: Hành trình từ chiến binh tự do đến người chữa lành”

"Cứu chuộc quá khứ: Hành trình từ chiến binh tự do tới người chữa lành", do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành, là cuốn hồi ký đầy cảm hứng của Cha Michael Lapsley, tái hiện hành trình phi thường của ông, từ một vị linh mục trẻ tuổi đến một chiến binh đấu tranh vì tự do, và cuối cùng trở thành một người chữa lành mang sứ mệnh toàn cầu.
Tác giả Hồ Duy Hùng chia sẻ tại buổi ra mắt sách.

“Gãy cánh điệp viên” - Hồi ký của một chiến sĩ quân báo quân khu Sài Gòn-Gia Định

Ngày 5/3, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước, tại Trụ sở Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ ra mắt, tọa đàm và giao lưu tập truyện và ký “Gãy cánh điệp viên” của tác giả Hồ Duy Hùng. Cuốn sách là cách tác giả muốn tri ân tới những đồng đội đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc ngày hôm nay và cũng là lời gửi gắm cho thế hệ sau cần ghi nhớ về một thời kỳ lịch sử oanh liệt của dân tộc.
Đại tá, nhà văn Nguyễn Bình Phương, Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội tặng hoa chúc mừng tác giả tập hồi ký Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh.

Ra mắt hồi ký Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Đắc Thạnh và tập sách Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển

Tập hồi ký "Nhớ và ghi lại" là những kỷ niệm, ký ức của Anh hùng Hồ Đắc Thạnh về những chuyến vận chuyển vũ khí trên đường Hồ Chí Minh trên biển; Tập sách "Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển" tập hợp những bài viết của các nhà văn, nhà báo, nhà nghiên cứu lịch sử về đoàn tàu Không số và chân dung Anh hùng Hồ Đắc Thạnh.
Hồi ký “Thời xuân sắc”.

Hồi ký của “một cây táo gai”

Hồi ký, vốn là thể loại xưa nay “mặc định” chỉ dành cho người nổi tiếng, để cho công chúng chí ít thỏa mãn được phần nào những tò mò chung quanh “phía sau” cuộc sống của những người mà họ thường thấy, biết mặt biết tên. Nhưng có một cuốn hồi ký, không về một người nổi tiếng nào cả, vẫn có đủ sức hút để giữ chân độc giả đọc một mạch từ đầu tới hết cuốn sách, và khi gấp lại, vẫn bâng khuâng như chưa ra khỏi những trang viết.