Chỉ sau năm phút bóng lăn, Hà Đức Chinh - cái tên tưởng chừng đã mờ nhạt trong màu áo Bình Dương bất ngờ lên tiếng. Pha phá bóng hỏng của hàng thủ Hà Tĩnh đã tạo điều kiện để tiền đạo này lốp bóng tinh tế ghi bàn thắng đầu tiên đem lại lợi thế bất ngờ cho đội khách. Tuy nhiên, đó lại là điểm sáng hiếm hoi trong ngày thi đấu đầy bất trắc của Bình Dương.
Bước ngoặt xảy ra ở phút 14. Trung vệ trụ cột của đội khách Janclesio nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha đánh nguội với Mbo. Một hành động thiếu kiềm chế, và cũng là đòn giáng mạnh vào thế trận mà Bình Dương vừa tạo dựng. Hà Tĩnh nhanh chóng tận dụng lợi thế khi được hưởng quả phạt đền và Geovane lạnh lùng gỡ hòa 1-1 từ chấm 11m ở phút 23. Từ đó, thế trận nghiêng hẳn về đội chủ nhà. Dù Xuân Trường rồi Mbo đều sút trúng xà ngang trong hiệp một, nhưng điều đó chỉ làm dấy lên cảm giác rằng bàn thắng tiếp theo chỉ còn là vấn đề thời gian.
Sau giờ nghỉ, Hà Tĩnh tiếp tục duy trì sức ép. Viktor Lê - cái tên đang được kỳ vọng rất lớn hoạt động năng nổ ở trung lộ, là mắt xích quan trọng trong các pha chuyển đổi trạng thái. Ngay đầu hiệp hai, Geovane dù đã bị kèm bởi ba hậu vệ đội khách vẫn ghi bàn đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 77, Trọng Hoàng - người đội trưởng kỳ cựu đã lên tiếng đúng lúc khi băng vào dứt điểm cận thành, hoàn tất cú lội ngược dòng và ấn định tỷ số 3-1 cho đội chủ nhà.
Chiến thắng này giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh giữ vững vị trí thứ 4 trong nhóm dẫn đầu và là lời khẳng định rằng, họ là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch, trong khi Becamex Bình Dương lại lún sâu vào khủng hoảng, với những dấu hỏi lớn đặt ra cho hàng phòng ngự và tinh thần thi đấu.
★ Sau trận thua Hoàng Anh Gia Lai ở vòng đấu trước, tối 3/5, Hải Phòng trở lại sân Lạch Tray để tiếp đón Sông Lam Nghệ An cũng đang ở thế mong manh khi chỉ xếp trên đội áp chót có 3 điểm. Có lợi thế sân nhà, đội bóng thành phố Cảng chủ động chơi tấn công ngay từ đầu và nhanh chóng gây được áp lực lên phần sân đội khách.
Ngoại binh Friday chơi bóng rất nỗ lực và cơ động trên hàng công, tạo ra được một số tình huống, song chân sút người Nigeria không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự chặt chẽ của đội bóng xứ Nghệ. Phút 19, cầu thủ này có cú đánh đầu hiểm hóc, nhưng đáng tiếc bóng lại tìm đến cột dọc. Về cuối hiệp đấu, vẫn là Friday và Lucao liên tiếp đánh đầu nguy hiểm, song không thành bàn thắng.
Phía Sông Lam Nghệ An cũng không có nhiều cơ hội, ngoài pha đá phạt ở cự ly 25m của Olaha đưa bóng chạm xà ngang. Thế trận trong hiệp hai không có nhiều thay đổi, Hải Phòng vẫn thể hiện sự lấn lướt, trong khi đội khách lùi về phòng ngự dày đặc chống đỡ kiên cường trước các làn sóng tấn công của đội chủ nhà. Trận đấu kết thúc không bàn thắng, nhưng với một điểm có được, Hải Phòng được 25 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, còn Sông Lam Nghệ An có 20 điểm, vẫn ở vị trí thứ 12.
Chiều tối nay (4/5), trên sân Quy Nhơn, Thanh Hóa và Hàng Đẫy sẽ diễn ra ba trận của vòng 21 V.League 1- 2024/2025 giữa các cặp đấu: Quy Nhơn Bình Định-Hoàng Anh Gia Lai, Đông Á Thanh Hóa-Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội FC-Thép Xanh Nam Định.