Lễ hội đèn lồng thu hút nhiều khách du lịch đến Đài Loan, Trung Quốc

NDO - Những ngày qua, khi màn đêm buông xuống, nhiều thành phố ở Đài Loan (Trung Quốc) khoác lên mình diện mạo mới với hàng trăm chiếc đèn lồng rực rỡ soi sáng bầu trời. Khung cảnh huyền ảo từ các lễ hội đèn lồng đã thu hút đông đảo khách du lịch quốc tế đến tham quan nơi đây.
0:00 / 0:00
0:00
Đông đảo khách du lịch đến tham quan Lễ hội đèn lồng lớn nhất Đài Loan, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)
Đông đảo khách du lịch đến tham quan Lễ hội đèn lồng lớn nhất Đài Loan, Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Tại Đài Loan (Trung Quốc), lễ hội đèn lồng thường niên đã thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến chiêm ngưỡng. Với tinh thần chào đón năm mới Ất Tỵ 2025, hình ảnh con rắn đã trở thành tâm điểm tại các lễ hội đèn lồng trên khắp hòn đảo, từ Đài Bắc ở phía bắc đến Bình Đông ở phía nam.

Lễ hội đèn lồng Đài Bắc diễn ra từ ngày 2-16/2 vừa qua đã thu hút nhiều khách tham quan khi giới thiệu một chiếc đèn lồng đặc biệt cao tới 13m. Chiếc đèn lồng này được thiết kế dưới hình dạng của chú rắn vui tươi, chuyển động theo nhịp điệu âm nhạc và hình chiếu ánh sáng.

Theo Tân Hoa xã, ngoài việc chiêm ngưỡng những đèn lồng lấp lánh với nhiều kiểu dáng khác nhau, du khách còn thi nhau giải những câu đố được viết trên chúng.

Lễ hội này không chỉ mang lại những màn trình diễn mãn nhãn cho người xem mà còn cho thấy nét đặc sắc trong văn hóa địa phương nói riêng và văn hóa Trung Quốc nói chung.

Năm nay, những chiếc đèn lồng được làm kỳ công bởi các nghệ nhân từ Thượng Hải đã để lại nhiều dấu ấn cho khán giả theo dõi lễ hội. Số đèn này là sự kết hợp giữa nghệ thuật cắt giấy truyền thống của Trung Quốc với các thiết kế cảnh quan về thành phố hiện đại, để lại ấn tượng cho người xem.

Trong khi đó, đèn lồng từ các tỉnh Giang Tô và Chiết Giang đã thắp sáng các lễ hội ở Tân Bắc và Nam Đầu. Nhiều du khách ấn tượng trước những chiếc đèn lồng có kết cấu phức tạp. Mỗi tác phẩm đã mô tả lại hình dạng sinh động của các sinh vật huyền thoại và chiến binh từ thời cổ xưa.

Ở Bình Khê, miền bắc Đài Loan (Trung Quốc), hàng nghìn chiếc đèn Khổng Minh đã được thả lên bầu trời cao, mang theo những điều ước cầu mong cho một năm mới thành công, sức khỏe và hạnh phúc.

Trong số những người viết điều ước lên chiếc đèn Khổng Minh, có em Anqi, một học sinh cuối cấp trung học đến từ thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). "Con cầu mong sẽ đạt điểm cao trong kỳ thi và mọi việc sẽ diễn ra như ý", Anqi gửi gắm hy vọng trong chiếc đèn lồng và thả lên bầu trời.