Khẳng định sức hút mãnh liệt của thành phố biển Đà Nẵng và những đêm pháo hoa rực rỡ bên sông Hàn, hơn 10.000 ghế ngồi tại khán đài đêm khai mạc DIFF 2025 đã được lấp kín chỗ.
Khán giả hân hoan chào đón một đại tiệc nghệ thuật đa giác quan của âm nhạc, ánh sáng và công nghệ AR với những trải nghiệm độc đáo chưa từng có.
Đặc biệt, màn “chạm trán” kịch tính giữa đội chủ nhà Đà Nẵng (Việt Nam 1) và đương kim vô địch Joho Pyro (Phần Lan) đã thành công làm nên cuộc hội ngộ văn hóa Á-Âu rực rỡ trên bầu trời.
Xứng đáng là đội khai màn cho mùa DIFF lớn nhất trong lịch sử, đội chủ nhà Đà Nẵng đã khiến hàng nghìn khán giả bất ngờ và vỡ oà tự hào bởi sự trở lại hoàn toàn mới mẻ, bùng nổ cùng kỹ thuật bắn pháo hoa điệu nghệ.
Trong hơn 20 phút, hơn 5.000 quả pháo đồng loạt thăng hoa, hòa quyện cùng âm nhạc thành một bản giao hưởng ánh sáng hoành tráng, gửi lời chào tràn đầy khí thế đến người dân và du khách.
Bốn chương biểu diễn: hòa quyện, tôn vinh, hội nhập, tiên phong và vinh quang đã kể lại hành trình văn hóa Việt Nam vươn tầm thế giới. Từ những hiệu ứng pháo mưa rơi lấp lánh, pháo chuyển sắc mềm mại đến những đợt pháo thác đổ, pháo nổ đồng loạt như sóng trào khiến khán giả như cuốn vào dòng chảy cảm xúc từ sâu lắng đến bùng nổ.
Mở màn với các hiệu ứng pháo hoa đều được lập trình chính xác đến từng giây trên nền nhạc quốc tế: "Bonjour Vietnam", "Titanium", "Top of the Rock"..., phần trình diễn đã góp phần vẽ nên một thành phố sôi động, hội nhập và phát triển không ngừng.
Để rồi bước sang chương tiếp theo, hình ảnh thân thương của non sông và cờ hoa hiện ra trên nền nhạc "Thành phố ánh sáng" và "Vinh quang", khiến các khán giả trầm trồ.
Đỉnh điểm cảm xúc là khi pháo hoa tạo thành biểu tượng Ngũ Hành Sơn hiện lên giữa bầu trời đêm, hòa cùng sóng biển, như gửi gắm thông điệp gắn kết và bản sắc của thành phố bên bờ đại dương.
Từng chương pháo hoa là một lát cắt giàu chiều sâu từ bản sắc truyền thống đến khát vọng vươn ra thế giới, từ niềm tự hào dân tộc đến tinh thần đổi mới đầy năng động.
Đội Đà Nẵng đã lần nữa thể hiện vai trò “người kể chuyện bằng ánh sáng”, khẳng định vị thế thành phố của sáng tạo, hội nhập và kết nối trên bản đồ lễ hội quốc tế.
Theo dõi lễ hội trong nhiều năm liền, Hà Linh, trú tại thành phố Đà Nẵng, chia sẻ, mở màn một mùa DIFF 2025 không thể nào tuyệt vời hơn.
"Là người Đà Nẵng, tôi rất xúc động và tự hào khi chứng kiến tiết mục của đội chủ nhà. Năm nào tôi và gia đình cũng săn vé để ra khán đài tận hưởng không khí lễ hội, nhưng năm nay là năm mà tôi ấn tượng nhất. Đây là màn trình diễn hay nhất của đội Đà Nẵng”, Hà Linh nói thêm.

Khác với màn trình diễn rực rỡ, ấm áp và hoành tráng của đội chủ nhà đến từ miền nhiệt đới, màn trình diễn “Nordic Lights” (Ánh sáng Bắc Âu) của đội Phần Lan mang đến một bầu không khí hoàn toàn khác: sâu và mãnh liệt như chính tinh thần Bắc Âu.
Mở đầu bằng những giai điệu pop-rock sục sôi như Diamond Eyes, Liar, Heroes Are Calling... khiến khán giả lập tức bị cuốn vào dòng cảm xúc về câu chuyện của một dân tộc sống giữa trùng khơi, băng giá, từ nghìn ngàn đảo nhỏ. Những tràng pháo hoa đầu tiên như từng đợt sóng dồn dập, rồi bất ngờ dịu xuống và trở nên da diết.
Pháo nước, “tuyệt kỹ” đã làm nên chiến thắng của Phần Lan tại DIFF năm ngoái, tiếp tục được khai thác đầy sáng tạo. Từ mặt sông Hàn, những tia pháo như trồi lên từ lòng nước, lướt nhẹ nhàng rồi bất ngờ phun trào mãnh liệt như những cột sóng dội vào vách đá. Hiệu ứng ánh sáng chuyển động uyển chuyển như sóng ngầm, dữ dội gợi nhớ về hành trình sinh tồn khắc nghiệt của người dân vùng đảo xa xôi.
Đẩy cao kịch tính, đội Phần Lan chuyển sang loạt pháo tầm cao bắn liên hoàn. Cả bầu trời như bừng sáng với những dải pháo hoa sáng màu xanh lục, tím lam và hồng rực lóe lên như cực quang.
Đặc biệt, khán giả Việt không khỏi ồ lên thích thú khi nghe "Bóng phù hoa", "Vũ trụ cò bay" vang lên giữa màn trình diễn. Những chùm pháo đan xen hình quạt, xoáy tròn như những cánh cò bay, mang đến một khoảnh khắc giao thoa kỳ diệu giữa hai nền văn hóa tưởng chừng xa lạ.
Bên cạnh cuộc so tài gay cấn bằng ánh sáng và âm thanh đến từ các đội thi, khán giả còn được thưởng thức một không gian nghệ thuật đặc sắc chưa từng có.
Lần đầu tiên tại một lễ hội pháo hoa, công nghệ thực tế ảo AR ngoài trời quy mô lớn qua ứng dụng Sun Paradise Land. Không chỉ tích hợp các hiệu ứng đồ họa sống động ngay trên từng tấm vé giấy, trải nghiệm AR lần này còn mở rộng ra toàn bộ không gian sông Hàn thơ mộng.
Dự án Sky AR, hệ thống thực tế ảo ngoài trời của DIFF 2025, sở hữu quy mô “khủng” với độ phủ lên đến 600.000m² và gần 10 triệu điểm ảnh. Đây là hệ thống AR ngoài trời có độ bao phủ lớn nhất từng được ứng dụng trong một sự kiện văn hóa-du lịch tại Việt Nam.
Đặc biệt, mỗi hiệu ứng đồ họa được “đo ni đóng giày” theo từng chủ đề của các đêm thi, tạo nên những màn trình diễn thị giác nghệ thuật, sống động và mang tính cá nhân hóa cao.
Chỉ với chiếc điện thoại trong tay, khách du lịch có thể ngắm nhìn những tháp Chăm, lấy cảm hứng từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm lớn nhất thế giới tại Đà Nẵng, nơi đang lưu giữ hơn 2.000 hiện vật mang dấu ấn văn hóa cổ giữa nhịp sống hiện đại.
Hướng điện thoại lên cao, khán giả cũng có thể chiêm ngưỡng những điệu múa Chăm uyển chuyển và huyền bí. Hình ảnh Cá Ông bơi lượn trên bầu trời đêm Đà Nẵng, mang theo niềm tin về mưa thuận gió hòa, đánh bắt bình an của cư dân miền biển Trung Bộ khiến nhiều du khách thích thú.