Nhiều người trẻ ở Đà Nẵng chọn cách tới Mân Thái để “gọi mặt trời thức giấc” - một cách nói vui diễn tả việc đón ngày mới bằng tinh thần tích cực, lạc quan và đầy sức sống.
NƠI TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI GIAO HÒA
4 giờ 30 phút sáng, bãi biển của làng chài trăm năm tuổi trở mình với những âm thanh rộn ràng. Đó là sự hối hả của những ngư dân thu lưới gần bờ, tiếng ghe tàu nhịp nhàng trở về sau một đêm đi biển. Gần hơn là tiếng cười, nói vui vẻ của phiên chợ cá hòa cùng tiếng sóng và gió biển du dương.
Vẫn trên bờ cát ấy, một phần Mân Thái khác cũng bừng tỉnh khi ánh đèn sáng choang của khu vực dịch vụ thể thao biển được bật lên. Người tất bật bơm những tấm ván trượt đứng (được gọi tắt là SUP), người chuẩn bị sẵn áo phao, người kiểm đếm mái chèo, kính lặn… bày biện và trang trí những gian hàng nhỏ của mình sao cho rực rỡ, bắt mắt. Anh Phạm Điệp, chủ một hộ kinh doanh dịch vụ thể thao thường xếp những chiếc SUP của mình bung nở như những cánh hoa trên bờ cát. Gian hàng của anh là một trong số hơn 20 gian hàng tại khu vực dịch vụ thể thao. Anh chia sẻ: “Mình có 50 SUP, các ngày trong tuần chỉ phục vụ cỡ 10-15 khách, nhưng cuối tuần là cháy hàng, không đủ”.
5 giờ sáng, lượng người đổ về Mân Thái tấp nập hơn theo từng phút. Chẳng mấy chốc, bờ cát trở nên huyên náo bởi tiếng bạn bè gọi nhau í ới, những đám đông xúm lại học hỏi kỹ năng của một tay chèo trên nền nhạc sôi động phát ra từ những chiếc loa. Lần đầu tiên trải nghiệm ở đây, anh Vũ Đức Anh, du khách đến từ Gia Lai hào hứng: “Em thấy môn này rất dễ chơi, chỉ 5-10 phút các bạn hướng dẫn là mình nắm được kỹ thuật cơ bản rồi. Giá thuê SUP khoảng 150.000 đồng, đi kèm là áo phao, kính lặn, nước uống… 2 người chung 1 SUP tính ra là khá mềm”.
Dòng ván trượt nối đuôi nhau rực rỡ cả một góc trời, chở theo sự hứng khởi, năng động và niềm vui như bất tận của một ngày mới. 7 giờ sáng, mặt trời lên cao cũng là lúc những cánh SUP trên biển dần vãn, đám đông dồn về khu vực gần chợ cá, nơi những hàng, quán ăn sáng dân dã sẵn sàng phục vụ như bún cá, mì mực và các loại hải sản tươi ngon được các thực khách cực kỳ ưa chuộng.
“Tôi rất thích cảm giác được tự tay lựa chọn cá, mực tươi rói vừa theo ghe về bờ. Cách họ chế biến cũng mộc mạc thôi nhưng cảm giác thưởng thức bữa sáng bên bờ biển, giữa làng chài, đón bình minh, sau khi chơi thể thao biển rất tuyệt vời. Gia đình tôi tuần nào cũng tới đây từ 2 đến 3 buổi”. Bên tô mì nóng hổi, chị Trần Thị Thu Hương (ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ.
Nét mộc mạc, chân chất của làng biển và xu hướng hiện đại của các hoạt động thể thao đã trở thành điểm nhấn cho một vùng biển từng bị du khách lãng quên. Sự đột phá của Mân Thái nằm ở chính khả năng dung hòa tưởng chừng như đầy đối lập ấy.
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO DU KHÁCH
Phát triển nhanh và đột phá, đó là nhận định của ngành du lịch Đà Nẵng về bãi biển Mân Thái. Tuy nhiên, để “viên ngọc” này thật sự tỏa sáng và phát triển bền vững thì yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Phó Trưởng ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng Trần Đại Nghĩa cho hay, được bán đảo Sơn Trà che chắn, mặt biển êm đềm, lặng gió cho nên chèo SUP đã trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, góp phần nâng tầm bãi tắm Mân Thái.
Tuy nhiên môn thể thao này cũng tiềm ẩn một số nguy cơ mất an toàn. “Từ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố và ngành du lịch, chúng tôi đã ban hành một số quy định như: Người chơi phải luôn mang áo phao, chỉ chèo SUP tại khu vực đã quy định, không được chơi khi thời tiết xấu… Các bảng khuyến cáo, chỉ dẫn trên biển được lắp đặt, phao ở khu vực hoạt động đã được giăng”, ông Nghĩa khẳng định.
Đối với các hộ kinh doanh cho thuê SUP, cơ quan chức năng thường xuyên ra quân kiểm tra, rà soát và yêu cầu phải bảo đảm đúng các quy định; đồng thời phối hợp với địa phương xử lý các trường hợp kinh doanh vi phạm. Năm thứ 4 liên tiếp kinh doanh dịch vụ tại Mân Thái, anh Lê Tùng chia sẻ: “Chúng tôi luôn xác định không phải mình cứ hướng dẫn cho khách là xong mà ở đây luôn bố trí nhân sự - những người có chứng chỉ cứu hộ, bám theo các đoàn khách khi họ ra biển vừa để giám sát, nhắc nhở không xảy ra vi phạm, vừa xử lý tình huống khi cần thiết”.
Đầu tư vào an toàn không bao giờ là lãng phí. Đó là sự đầu tư vào niềm tin, thương hiệu và tương lai bền vững. Chỉ khi du khách thật sự an tâm, họ mới có thể trọn vẹn tận hưởng những trải nghiệm độc đáo mà thương hiệu du lịch Mân Thái hướng tới.