Nhân lên “Ngày Chủ nhật xanh” ở Cố đô

Lời kêu gọi “Ngày Chủ nhật xanh” - thu dọn rác làm sạch môi trường, khu phố - sau nhiều năm đã trở thành một phần nếp sống của nhiều người dân TP Huế. Đã trở nên thói quen để mỗi góc phố, con đường in dấu tình yêu và trách nhiệm của nhiều người với vùng đất này.
0:00 / 0:00
0:00
Thu gom rác trên đường Phan Đăng Lưu (Quận Phú Xuân, TP Huế).
Thu gom rác trên đường Phan Đăng Lưu (Quận Phú Xuân, TP Huế).

Mỗi tuần một buổi ra quân dọn rác

Là một đô thị đẹp, Huế càng đẹp hơn khi mỗi sáng Chủ nhật người dân cùng nhau chăm sóc cho thành phố nơi mình sống không còn rác nơi gốc cây, bờ sông hay góc chợ. Ngồi nghỉ trên bậc tam cấp bên bờ bắc sông Hương, chị Phan Thị Nguyệt, giáo viên dạy Văn Trường THPT Gia Hội (Quận Phú Xuân), vừa lau mồ hôi, vừa cười bảo: “Mỗi tuần một buổi, rứa là quen dần, không đi lại thấy thiếu thiếu. Đây cũng coi như mình tập thể dục sáng luôn”.

Chị Nguyệt cho biết, phong trào thu dọn rác bắt đầu từ nhiều năm trước do chính quyền vận động. Dần dà, không cần ai kêu gọi, người dân cũng tự giác mà làm. Chủ nhật nào cũng vậy, trời chưa sáng đã có người xách chổi, bao tải ra đường. Cạnh chị Nguyệt, cậu bé Nguyễn Hoài Bảo, học sinh lớp 7, đang gắp mấy chai nhựa bỏ vào bao. Cậu cười ngại khi nghe cô Nguyệt khen ngợi. “Cứ Chủ nhật là con dậy sớm đi với ba và mấy chú, bác trong khu phố”.

Những đôi tay thoăn thoắt gom rác, những con đường, bờ sông, góc chợ nhờ thế mà ngày một sạch hơn. Bác Phương Văn Hòa, một cựu chiến binh gần 70 tuổi, ngụ đường Thái Phiên (Quận Phú Xuân), vừa quét vừa kể chuyện ngày xưa: “Hồi trước, Huế cũng sạch lắm, rác thải đâu có nhiều như chừ. Rồi thành phố mở rộng, người đông hơn, rác cũng theo đó mà nhiều. Nơi mình sống mà không sạch thì ai làm sạch cho mình?”, bác Hòa dí dỏm.

Câu nói ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Nắng lên cao, mọi người bắt đầu thu dọn những bao rác cuối cùng để đem ra điểm tập kết. Một ngày Chủ nhật ý nghĩa sắp trôi qua.

Nếp sống đẹp đang hình thành

Thức dậy vào một sáng Chủ nhật đẹp trời, khi những tia nắng đầu tiên rọi xuống những con đường rợp bóng cây xanh, tản bộ vào sáng sớm, bạn bắt gặp hình ảnh những người dân chia từng nhóm đi nhặt từng cọng rác, quét dọn từng lối đi. Đó có thể là một bà cụ nhẫn nại gom từng chiếc túi nylon bỏ quên bên vỉa hè, một nhóm học sinh vui vẻ thu gom rác trong khu công viên hay những cô bác tiểu thương tự giác giữ sạch quầy hàng của mình. Mỗi hành động tuy nhỏ nhưng chứa đầy trách nhiệm.

“Ngày Chủ nhật xanh” không còn chỉ là một phong trào, nó đã trở thành một phần của nếp sống Huế. Câu nói ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng. Nhờ những ngày Chủ nhật tình nguyện này, nhiều người đã được hưởng lợi từ việc những góc phố, gốc cây, lề đường xanh, sạch hơn. Cô Mai Thị Lâm, bán hàng giải khát ven đường Phan Chu Trinh (Quận Thuận Hóa), cho hay: “Chỗ tui ngồi đây hồi trước rác để lung tung, khách cứ than hoài. Chừ thì sạch sẽ, khách ngồi uống trà ngắm sông An Cựu ai cũng khen”.

Người Huế giữ gìn môi trường không chỉ bằng những đợt ra quân rộng khắp mà còn bằng những thói quen dung dị trong đời sống hằng ngày. Ra chợ, bạn dễ dàng bắt gặp các dì, các mệ xách làn đi mua cá, mua rau. “Người ta hay bảo Huế mộng mơ, nhưng mộng mơ mà không sạch thì còn chi là đẹp. Mỗi sáng Chủ nhật thấy nhiều người dọn rác mà mình không góp chi thấy cũng khó coi nên tui cũng tham gia”, cô Nguyễn Thị Đen, bán trứng vịt lộn buổi tối ở góc đường Phan Đình Phùng (Quận Thuận Hóa), cho hay.

Từ tuyến phố trung tâm đến con hẻm nhỏ, từ những mái nhà bên đồi Thiên An đến những bến nước làng quê, Huế đang từng ngày thay đổi nhưng vẫn giữ được vẻ trong lành bởi những nếp sống đẹp. Một thành phố sạch không chỉ vì không có rác mà còn là nơi con người luôn có ý thức gìn giữ.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phát động vào đầu năm 2019 nhằm nâng cao ý thức chung của cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, là điển hình để các tỉnh bạn học hỏi. Đến nay “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ dừng lại ở phong trào mà đã trở thành một nếp sống đẹp, dần xây dựng ý thức, thói quen của người dân, là hoạt động thường xuyên tại mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn TP Huế vào dịp cuối tuần.