


Người hâm mộ Italia đổ ra đường ăn mừng chức vô địch EURO 2020. (Ảnh: Reuters)



Fan hâm mộ Anh tại quảng trường Trafalgar, London thất vọng sau khi Italia vô địch EURO 2020. (Ảnh: Reuters)

Đội trưởng tuyển Anh, Harry Kane an ủi vợ Katie Goodland sau trận đấu. (Ảnh: Pool)


Người hâm mộ Italia trên sân Wembley ăn mừng cuồng nhiệt sau loạt sút luân lưu. (Ảnh: Pool)

Trái ngược với đó là nỗi buồn của cổ động viên Anh. (Ảnh: Action Images)

Ngay trước trận đấu, cảnh sát đã được huy động để làm nguội bớt những cái đầu nóng bên ngoài sân Wembley. (Ảnh: Reuters)

Cổ động viên Anh ăn mừng bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm của đội nhà. Sau 15 tháng với những lệnh hạn chế tụ tập nghiêm ngặt để phòng chống dịch bệnh, hàng triệu người hâm mộ đội tuyển Anh đã tập trung tại các địa điểm công cộng, quảng trường, các quán bar… để dõi theo đội bóng quê hương thi đấu trận chung kết đầu tiên sau 55 năm. (Ảnh: Reuters)

Người hâm mộ Italia trên sân Wembley thất thần khi chứng kiến Luke Shaw phá lưới Azzurri ngay phút thứ 2 của trận đấu. (Ảnh: Pool)


Không khí rất nóng bên trong sân Wembley. Ban tổ chức chỉ cho phép tối đa 67.500 khán giả vào sân, với khoảng 7.500 chỗ ngồi dành cho người hâm mộ Italia. (Ảnh: Pool)

Một fan hâm mộ Italia ăn mừng với tấm băng rôn ghi dòng chữ “bóng đá đang trở về Roma”, dựa trên câu cổ động nổi tiếng của người hâm mộ tuyển Anh “bóng đá đang trở về nhà”. (Ảnh: Reuters)




Euro 2020