Ấm tình quân dân sau bão, lũ

Đợt mưa lũ lịch sử xảy ra ở miền tây Nghệ An trong những ngày qua gây ra thiệt hại vô cùng nặng nề. Lực lượng vũ trang đã huy động hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, đang tích cực để hỗ trợ chính quyền địa phương, nhân dân các xã khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cùng các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An cùng các lực lượng tại chỗ giúp đỡ nhân dân trên địa bàn.

Sau hai ngày đi tránh lũ, gia đình anh Lê Anh Sơn (thôn Tiến Thành, xã Con Cuông) trở về nhà với khung cảnh ngổn ngang, bùn ngập gần đến đầu gối. Chưa biết xoay xở thế nào, may mắn được các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ nên trong vài giờ đồng hồ, lượng bùn đất trong nhà và ngoài sân cơ bản đã được xúc đi. Suốt ngày qua, cả gia đình tiếp tục với công đoạn làm sạch. Theo anh Sơn: “Nếu không có các cán bộ công an thì với lượng bùn đất khổng lồ thế này, gia đình không biết đến bao giờ mới dọn dẹp xong. Các anh hỗ trợ khâu khó nhất rồi, còn lại gia đình sẽ cố gắng để khắc phục dần”.

Thượng tá Doãn Thanh Tú, Phó Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho biết: Đơn vị đã huy động 250 cán bộ, chiến sĩ giúp đỡ nhân dân thôn Tiến Thành, xã Con Cuông và các địa phương dọc tuyến Quốc lộ 7, từ xã Con Cuông đến xã Mường Xén nạo vét bùn đất, kê đặt đồ đạc…

Cách đó không xa, lực lượng Công an tỉnh Nghệ An cũng đang hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà Trần Thị Cúc, ở thôn Vĩnh Hoàn dọn dẹp bùn đất. Nhà bà Cúc nằm ở vùng trũng nên khi nước lũ lên, cả căn nhà bà bị nước lũ nhấn chìm. Chỉ tay về phía hai chiến sĩ công an đang dùng vỏ bao xi-măng chuyển bùn đất, bà Cúc bùi ngùi chia sẻ: “Nhà tôi nằm ở vùng trũng nên khi nước lũ lên nhanh chóng bị nhấn chìm. Hôm nay, rất cảm động khi được các chú công an đến giúp đỡ. Các chú ấy làm từ sáng tới giờ, thương lắm!”.

Đại úy Nguyễn Chí Công, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ cho hay, trong sáng nay, hơn 20 anh em đã giúp đỡ được 6 hộ dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong ngày hôm nay, anh em cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục tỏa ra khắp địa bàn xã Con Cuông để hỗ trợ bà con nhân dân.

Ngay từ sáng sớm 25/7, khi lũ rút, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã có mặt tại xã Con Cuông để tổ chức dọn dẹp bùn đất, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh và vệ sinh môi trường chung quanh các khu dân cư, trường học, trạm y tế... Các tuyến đường liên thôn, liên xã, khối, xóm bị đất đá, bùn vùi lấp cũng được nỗ lực thông tuyến… Theo Thượng tá Đinh Xuân Lâm, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 764 cho biết, hiện lực lượng trung đoàn gần 100 đồng chí đang tập trung giúp dân tại hai khu vực bị ngập lụt nặng là khối 2 và khối 4. Riêng địa bàn khối 4 xã Con Cuông nước vẫn ngập sâu, đường bộ bị chia cắt, bộ đội và lực lượng chức năng địa phương phải bơi và chèo thuyền vào để hỗ trợ, tiếp tế.

Tại bản Ta Đo, xã Mường Típ, có 10 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, 53 ngôi nhà hư hỏng nặng, các công trình dân sinh chìm trong bùn đất. Tuyến đường Mường Xén-Mường Típ-Khe Kiền chạy qua bản bị sạt lở đất, đứt gãy hàng trăm điểm khác nhau khiến giao thông tê liệt, mọi hướng đều bị chia cắt. Trước tình hình này, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Mường Ải quyết định thành lập tổ công tác gồm 18 cán bộ, chiến sĩ, do Trung tá Lô Minh Hiếu, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Mường Ải trực tiếp chỉ huy hành quân, triển khai nhiệm vụ giúp dân.

Thiếu tá Dương Ngọc Mạnh Tiến, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Mường Ải chia sẻ: Chuyến hành quân giúp dân bản Ta Đo là nhiệm vụ đặc biệt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nên đơn vị đã quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ tham gia tổ công tác xác định rõ trách nhiệm, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn khi hành quân, mang theo quân tư trang, nhu yếu phẩm, dụng cụ cần thiết, thực hiện nhiệm vụ giúp đỡ nhân dân.

Sau khi tiếp tế một số thực phẩm thiết yếu cho bà con, các cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tổ chức giúp đỡ nhân dân. Sự xuất hiện của những người lính mang quân hàm xanh đã nhanh chóng trấn an người dân lúc này. “Tổ công tác của Đồn Biên phòng Mường Ải sẽ hỗ trợ bà con cho đến khi cuộc sống bà con dần ổn định, anh em mới rút về đơn vị”, Thiếu tá Dương Ngọc Mạnh Tiến cho biết.

Mỹ Lý là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất khi có đến gần 160 gia đình bị mất nhà cửa, hơn 200 nhà khác bị ngập sâu. Đến chiều 25/7, xã Mỹ Lý vẫn bị nước lũ cô lập, lực lượng chức năng chưa thể tiếp cận. Mặc dù Đồn Biên phòng Mỹ Lý cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng cán bộ, chiến sĩ đang dồn lực vào việc hỗ trợ nhân dân… Đang cùng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Lý đào bới, cố tìm những đồ đạc, tài sản của gia đình bị vùi lấp, anh Lô Văn Hiển lạc quan: “Những gì bị lấp sẽ được tìm thấy, còn những gì bị lũ cuốn trôi mới là bị mất…”.

Báo cáo từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai-Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An cho biết, mưa lũ đã làm 1.170 nhà bị hư hỏng nặng; 15 điểm trường bị thiệt hại lớn; 15 cầu giao thông, cầu dân sinh bị cuốn trôi; hàng nghìn ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị hư hại; khoảng 15 nghìn con gia súc, gia cầm bị chết… Đặc biệt, mưa lũ khiến bốn người tử vong, một người bị lũ cuốn chưa được tìm thấy… Tính đến 18 giờ ngày 25/7, trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An có 15 xã bị cô lập hoàn toàn và cô lập một phần với 132 thôn, bản/11.817 hộ/58.618 khẩu. Trong đó, các xã: Hữu Kiệm, Nhôn Mai, Mường Típ bị cô lập hoàn toàn.

Trong ngày 25/7, tỉnh Nghệ An thành lập nhiều đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thiệt hại, thăm hỏi bà con nhân dân các vùng bị thiệt hại nghiêm trọng do lũ lụt: Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đến xã Chiêu Lưu; Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đến xã Tương Dương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Hồng Vinh đến xã Mường Típ...

Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An Phạm Hồng Quang cho biết, các đơn vị đang huy động tối đa máy móc, thiết bị, nỗ lực để thông các tuyến giao thông huyết mạch kết nối với các xã miền tây. Dự kiến Quốc lộ 7 sẽ được thông tuyến bước một vào khuya 25/7. Đối với Quốc lộ 16, đang cố gắng để phương tiện có thể lưu thông đến đầu địa bàn xã Nhôn Mai, không thể thông được vào đến trung tâm xã vì có một đoạn đường dài đã bị cuốn trôi hoàn toàn. Các đơn vị vẫn đang tìm giải pháp để khắc phục.

Có thể bạn quan tâm