Câu chuyện phim xoay quanh cuộc đời của bốn cô gái mang tên hoa và cây: Cúc, Trúc, Mai, Lan, mỗi người một số phận, một hoàn cảnh, cùng phải bươn chải mưu sinh với gánh nặng gia đình. Mỗi người lại vướng vào những câu chuyện tình yêu khác nhau, trắc trở tan vỡ có, ấm áp dung dị có. Bốn người với bốn câu chuyện tình yêu, bốn màu sắc khác nhau, khắc họa cuộc sống đa diện, vừa chân thực, dữ dội, vừa ấm áp, nhân văn, hứa hẹn sẽ đem đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc.
Những cô gái phải đối mặt với vô vàn cám dỗ và cả những cạm bẫy, thủ đoạn cạnh tranh khốc liệt. Người may mắn tìm được hạnh phúc, người không vượt qua được những cám dỗ, cạm bẫy để rồi sa ngã. Nhưng sau tất cả, bản chất lương thiện, những giá trị tốt đẹp của con người vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng chính là thông điệp nhân văn mà bộ phim chứa đựng, về tình bạn, tình yêu, nghị lực sống và những khát khai hạnh phúc của con người.
Vũ Trường Khoa là cái tên rất quen thuộc với khán giả màn ảnh nhỏ sau rất nhiều phim “làm mưa làm gió”, thậm chí thành “hot trend” như “Hôn nhân trong ngõ hẹp”, “Hai phía chân trời”, “Khi đàn ông góa vợ bật khóc” và mới đây là “Sống chung với mẹ chồng”, “Cả một đời ân oán”... “Những cô gái trong thành phố” là dự án mới nhất của anh, và một lần nữa anh lại tạo ra sự thú vị khi khéo léo kết hợp những khuôn mặt mới bên cạnh những tên tuổi quen thuộc. Anh chia sẻ, mỗi bộ phim thành công là niềm vui, sự tự hào nhưng đó cũng là những cái mốc mà anh tự thấy mình cần phải vượt qua.
Ở phim này, bốn nữ diễn viên thủ vai chính Cúc, Trúc, Lan, Mai là Thu Trang, Mai Anh, Lương Thanh và Kim Oanh. Cả bốn đều rất mới mẻ với các vai diễn trên truyền hình, như Thu Trang vốn đã rất quen thuộc với sân khấu kịch nói, nhưng đây là lần đầu tiên cô góp mặt trong một bộ phim truyền hình.
Một điều tình cờ và thú vị là nữ diễn viên Kim Oanh, đóng vai Lan, một cô gái miền trung lại quê Quảng Trị, cho nên cô vào vai khá ngọt, thu tiếng trực tiếp. Chia sẻ về bộ phim, Kim Oanh cho hay, cô đã cố gắng tìm những câu, từ phù hợp để sử dụng cho lời thoại của nhân vật trong phim để người xem dễ hiểu.
Mai Anh (vai Trúc) cũng là một gương mặt mới mẻ, cô cho biết mặc dù rất mới và đôi khi còn lúng túng chưa tìm được cách thể hiện tốt nhất cho vai diễn của mình, cô đã được sự giúp đỡ cặn kẽ của các đạo diễn, phó đạo diễn và ê kíp làm phim. “Có hôm về nhà đến 11 giờ đêm vẫn thấy anh Khoa gọi điện, tôi tưởng anh uống say gọi nhầm nhưng hóa ra anh vẫn lo lắng cho phân đoạn của tôi ngày hôm sau, và chỉ dẫn cụ thể”.
Thu Trang, lần đầu tiên góp mặt trong một bộ phim truyền hình, vẫn chưa quên được những cảm xúc khi đóng phim. Cô cho biết, khác với sân khấu thường mang tính ước lệ, ở đây phim truyền hình tính chân thực lại rất cao, và may mắn cô đã có được sự hỗ trợ của “một ê kíp làm phim tuyệt vời”.
Trong phim, có cả sự góp mặt của Công Lý – một gương mặt vô cùng quen thuộc trên sóng truyền hình. Anh đảm nhiệm cả hai vai trò trong bộ phim này, vai Lâm – một người đàn ông làm nghề giết mổ lợn và có quá khứ tù tội và làm phó đạo diễn. Anh cho biết, Lâm là một vai diễn thú vị, nhưng với riêng anh thì có chút khó chịu vì phải cạo trọc đầu cho đỡ lộ tóc bạc, vào vai cho phù hợp hơn.
Phim còn có sự tham gia của Chí Nhân, Bình An, Thúy An…, những gương mặt đã rất quen thuộc trên truyền hình.
Những cô gái trong thành phố (34 tập) sẽ lên sóng vào 21 giờ 50 phút thứ tư, thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3, bắt đầu từ ngày 19-12, thay thế khung giờ phim “Yêu thì ghét thôi”.