Sáu sinh viên nhường chỗ ngồi cho các cựu chiến binh trong đại lễ 30/4 được tặng bằng khen

NDO - Ngày 7/5, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa trao Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho 6 sinh viên của Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.
0:00 / 0:00
0:00
Sáu sinh viên được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. (Ảnh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)
Sáu sinh viên được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tặng Bằng khen. (Ảnh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Những sinh viên này đang học năm thứ nhất tại Khoa Xã hội học, Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh). Các em được nhận Bằng khen vì có hành động nhường chỗ ngồi cho các cựu chiến binh trong Lễ kỷ niệm 50 Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước vừa qua.

Sáu sinh viên gồm: Nguyễn Bảo Nhật Anh, Dương Hoàng Dung, Lê Thị Phương Hoa, Trần Thu Huyền, Nguyễn Hà My và Nguyễn Ngọc Tuyền.

Đây là nghĩa cử nhỏ nhưng mang nhiều ý nghĩa, góp phần lan tỏa tinh thần biết ơn của thế hệ trẻ với những người có công với đất nước.

Theo Tiến sĩ Phan Thanh Định, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, với triết lý giáo dục “Toàn diện-Khai phóng-Đa văn hóa”, nhà trường không chỉ đào tạo một thế hệ trẻ năng động, giàu tri thức, mà còn là một thế hệ trẻ biết chia sẻ, cảm thông và hỗ trợ mọi người.

“Sáu sinh viên này là một trong những điển hình của thế hệ trẻ ấy”, Tiến sĩ Phan Thanh Định cho biết.

Đồng thời nhấn mạnh, việc trao bằng khen cho các bạn sinh viên là phần thưởng ý nghĩa, khích lệ sinh viên của trường, của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa những hành động nhân văn, nhân ái đến cộng đồng, xã hội.

Sáu sinh viên nhường chỗ ngồi cho các cựu chiến binh trong đại lễ 30/4 được tặng bằng khen ảnh 2
Lãnh đạo Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm với các sinh viên. (Ảnh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh)

Em Dương Hoàng Dung, đại diện nhóm sinh viên được tặng bằng khen chia sẻ, hành động của nhóm chỉ là một hành động nhỏ và tin rằng ai cũng sẽ làm điều tương tự với các bác cựu chiến binh.

"Em mong muốn cùng các bạn trẻ lan tỏa tinh thần sống chia sẻ, có trách nhiệm với cộng đồng, góp phần xây dựng một xã hội văn minh, nhân ái", Hoàng Dung nói.

Trong khi đó, sinh viên Lê Thị Phương Hoa cho rằng, được nhận bằng khen lần này là một niềm vinh dự và rất bất ngờ. Đây là lời động viên, khích lệ, nhắc nhở Phương Hoa biết sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng và đất nước.