Sớm 1/8, nghe tin lũ quét tràn về bản Háng Pù Xi (xã Xa Dung) và các bản Suối Lư 1, Suối Lư 2 (xã Na Son)…, chị Thu Hồng ở phường Điện Biên Phủ lập tức tìm hiểu thông tin, kêu gọi bạn bè ở nhiều nơi ủng hộ. Một ngày sau, chị Hồng xếp đầy xe gạo, nước lọc, mì ăn liền lên đường đến các xã vùng cao, trao tận tay người dân bị nạn.
Chị Thu Hồng kể: “Sinh ra, lớn lên ở vùng núi, tôi hiểu khó khăn của người vùng cao và nỗi đau mất nhà, mất con do lũ quét. Bởi vậy nếu bản thân giúp được gì khi thiên tai ập đến thì sẽ nỗ lực làm ngay”.
Cũng là người kêu gọi, đem hàng về hỗ trợ người dân vùng lũ, chị Chảo Mắn On (người Dao, ở phường Điện Biên Phủ) lập tức về tận các bản: Háng Pù Xi, Trống Sư A, Huổi Có ở các xã Xa Dung, Phình Giàng, để trao từng bao gạo, tấm bánh, chai nước.
Chị Chảo Mắn On rơi nước mắt nhớ lại cảnh tan hoang của bản Háng Pù Xi sáng 2/8: nhà cửa bị lũ cuốn trôi, nhiều người bị đất đá vùi lấp chưa được tìm thấy, người may mắn thoát nạn thì mặt mũi lấm lem, quần áo rách ướt.
Ngoài trao quà, chị On còn hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình bị thiệt hại 500.000 đồng; giúp gia đình có hai cháu nhỏ bị lũ cuốn 10 triệu đồng để người nhà có tiền lo hậu sự... Không chỉ vậy, những ngày sau, nhận tin từ người dân ở các bản bị cô lập nhắn về xin hỗ trợ, chị On lại tức tốc lên đường. Thân gái dặm trường, vừa đi chị vừa cầu trời đừng mưa để đem được hàng cứu trợ đến nơi an toàn.
Cứ như thế, suốt bốn ngày liền từ ngày 2-5/8, chị On đem gần chục tấn hàng (gồm gạo, nước, mì ăn liền…) và hơn 100 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ các bản gặp nạn.

Một nhà thiện nguyện khác là ông Nguyễn Chí Ba, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục và Thương mại Hoa Ba đã điều xe chở hàng vào bản Pá Vạt, xã Mường Luân để lập gian hàng “0 đồng” với tổng giá trị hàng hóa 100 triệu đồng tặng các gia đình bị thiệt hại do lũ quét, lở đất.
Thông tin về thiệt hại, khó khăn và mất mát của bà con vùng lũ quét ở các xã: Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Phình Giàng đã chạm tới miền thương của nhân dân khắp mọi miền.
Trong khi đó, sáng 4/8, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Điện Biên Phủ có một sự việc “phát sinh” ngoài chương trình đã nhận được sự ủng hộ của 100% đại biểu.
Bà Hoàng Thị Thủy, đảng viên dự Đại hội cho biết: “Chúng tôi đề xuất dành toàn bộ số tiền chế độ của đại hội để ủng hộ người dân ở các xã bị lũ quét vừa qua”. Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Bí thư Đảng bộ phường Điện Biên Phủ cho biết: Việc này chưa có “tiền lệ” vì quyên góp ủng hộ tại Đại hội hoàn toàn do đại biểu đề xuất, tuy nhiên lại nhận được sự đồng tình cao. Tổng kinh phí tiếp nhận từ đại biểu dự đại hội và các cơ quan, doanh nghiệp là hơn 325 triệu đồng được chuyển ngay về Mặt trận Tổ quốc tỉnh để hỗ trợ người dân khó khăn.
Gửi lời cảm ơn các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã luôn quan tâm, đồng hành với người nghèo, người bị ảnh hưởng thiên tai ở tỉnh Điện Biên, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên cho biết: Thông tin về thiệt hại, khó khăn và mất mát của bà con vùng lũ quét ở các xã: Xa Dung, Na Son, Tìa Dình, Phình Giàng đã chạm tới miền thương của nhân dân khắp mọi miền. Chỉ một ngày sau lũ quét, Mặt trận đã tiếp nhận sự ủng hộ của hàng trăm cá nhân, tổ chức với kinh phí 1,2 tỷ đồng. Xa xôi, cách trở chưa kịp về, cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi về 5 tỷ đồng ủng hộ; cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh cũng gửi về 5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào. Đặc biệt, ngay tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính với tỉnh Điện Biên (vào tối ngày 3/8), có các đơn vị, gồm: Tập đoàn Viễn thông quân đội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn VNPT, Bộ Y tế… đã ủng hộ Điện Biên 18 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thiên tai. Chiều muộn 5/8, bằng tình cảm cá nhân chia sẻ với đồng bào vùng lũ, ca sĩ Mỹ Tâm đã chuyển về Quỹ Vận động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên 300 triệu đồng với lời nhắn “Mong bà con sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”.

Tại Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức vào chiều ngày 5/8, đồng chí Mùa A Vảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Mặt trận cho biết: Mưa bão qua đi nhưng để lại nỗi đau và hậu quả nặng nề đối với bà con các dân tộc ở những khu vực đặc biệt khó khăn. Thống kê đến ngày 5/8, lũ quét, lở đất gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân các xã: Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Phình Giàng, Na Son… làm 10 người chết, 12 người bị thương; hơn 640 ngôi nhà bị thiệt hại, hàng nghìn héc-ta lúa, hoa màu bị cuốn trôi, vùi lấp; nhiều tuyến giao thông, trường học, cơ sở y tế, công trình công cộng, cầu cống, nước sinh hoạt bị hư hỏng nặng… ước tính thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Để giúp đồng bào bị thiệt hại do thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên tha thiết kêu gọi các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các cơ quan, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp chung tay ủng hộ, giúp đỡ đồng bào với phương châm “có ít góp ít, có nhiều góp nhiều”.
Riêng với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị mức ủng hộ chung là mỗi người một ngày lương để sẻ chia với khó khăn của nhân dân vùng lũ.
Tỉnh Điện Biên đề nghị hỗ trợ khẩn cấp 200 tỷ đồng, 100 tấn gạo và được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, chỉ đạo các bộ, ngành triển khai ngay, bảo đảm hỗ trợ khẩn trương, kịp thời.
Riêng với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề nghị mức ủng hộ chung là mỗi người một ngày lương để sẻ chia với khó khăn của nhân dân vùng lũ.
Trong cuộc họp khẩn ngày 4/8 để chỉ đạo làm nhà cho các gia đình bị mất nhà do lũ quét, lở đất ở các xã: Na Son, Xa Dung, Tìa Dình, Mường Luân, Phình Giàng, đồng chí Trần Quốc Cường, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thông báo việc Chính phủ đã chỉ đạo cấp nguồn kinh phí cứu trợ khẩn cấp hỗ trợ tỉnh. Cùng với đó là kinh phí hỗ trợ làm mới, sửa chữa nhà ở cho hơn 300 gia đình bị mất nhà, hư hỏng đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chuyển về để Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai làm lại nhà bị hư hỏng do lũ. Các cấp, ngành phải triển khai ngay các phần việc từ lựa chọn địa điểm làm mặt bằng các khu tái định cư mới cho người dân hai bản: Háng Pù Xi, Tìa Mùng B, bằng trách nhiệm, tấm lòng của từng cán bộ, đảng viên; như lời Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kêu gọi trong chuyến làm việc vừa qua tại Điện Biên: “ai có gì góp nấy, có công góp công, có của góp của, có ít góp ít, có nhiều góp nhiều” giúp đồng bào gặp hoạn nạn vơi bớt khó khăn và có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.