Tại xã Đắk Ơ, các bạn sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam vừa có một trải nghiệm đáng nhớ với những phần việc thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đặc biệt là trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tình nguyện vì cộng đồng
Với khẩu hiệu “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, các bạn Đoàn thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam đã có một hoạt động hè đầy ý nghĩa tại xã Đắk Ơ, tỉnh Đồng Nai.
Trong thời gian tham gia chiến dịch hè tình nguyện, hơn 20 bạn thanh niên đã phát huy tinh thần xung kích và nhiệt huyết tuổi trẻ, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân khu vực biên giới của tỉnh.
Chị Điểu Thị Bích, Phó Bí thư Đoàn thanh niên xã Đắk Ơ, cho biết, trong chiến dịch hè tình nguyện 2025, Ban Chấp hành Đoàn xã đã tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Đắk Ơ lên kế hoạch phối hợp với Đoàn thanh niên Học viện thực hiện chiến dịch. Khi đội hình tình nguyện về địa phương, Đoàn xã đã tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị bạn triển khai hiệu quả các kế hoạch, công trình thanh niên. Đoàn xã cũng liên hệ chỗ ăn nghỉ cho chiến sĩ tình nguyện và hỗ trợ phương tiện đi lại trong quá trình các chiến sĩ tham gia chiến dịch.

Sau khi ổn định chỗ ở, Ban Chỉ huy chiến dịch hè tình nguyện của Học viện Hàng Không Việt Nam đã phân chia thành 6 đội hình, bao gồm: quản lý hậu cần, truyền thông, an sinh giáo dục, công tác xây dựng, phong trào, văn thể.
Nhờ đó, công việc tiến hành thông suốt, hiệu quả, mọi vấn đề phát sinh đều được xử lý kịp thời. Trong đó, phần việc quan trọng nhất là xây dựng “Nhà thanh niên” cho hộ khó khăn ở thôn 7 và “Giếng nước thanh niên” cho người dân đội 1, thôn Bù Khơn được triển khai sớm nhất.

Chị Nguyễn Thanh Hảo, Bí thư Đoàn thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2025 cho biết, đây là là hai công trình trọng điểm trong Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm nay của Đoàn thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam tại xã Đắk Ơ. Bởi vậy, ngay từ ngày đầu chiến dịch, các chiến sĩ tình nguyện đã xuống địa bàn, trực tiếp tham gia cùng người dân san nền, xúc cát, trộn hồ, xây nhà và giếng nước.
Anh Nguyễn Chí Tâm được hỗ trợ xây nhà trong dịp này chia sẻ: “Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của địa phương, căn nhà trước đây đã xuống cấp, do nền thấp nên thường xuyên bị ngập mỗi lúc trời mưa. Ngoài kinh phí 45 triệu đồng do đoàn thanh niên tình nguyện hỗ trợ, gia đình tôi cũng gom góp thêm để nâng nền, xây căn phòng khách cho nhà được rộng rãi hơn. Tôi xin chân thành cảm ơn chính quyền địa phương và Đoàn thanh niên đã hỗ trợ kinh phí cùng nhân lực giúp gia đình có căn nhà mới, yên tâm sản xuất, ổn định cuộc sống”.

Còn tại đội 1, thôn Bù Khơn, từ sáng sớm, chiếc máy khoan đã cần mẫn khoan sâu từng mét đất đá để dò tìm mạch nước sạch. Ngay bên cạnh, lực lượng chiến sĩ mùa hè xanh cũng chia ra thành các nhóm xúc dọn đất đá, nhóm trộn hồ, nhóm xây khuôn viên giếng…
Cho dù mồ hôi ướt đẫm lưng áo xanh tình nguyện, nhưng các bạn chạy đua với thời gian để sớm có nguồn nước sạch cho bà con sử dụng.

Ông Lê Văn Hoàn, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Bù Khơn bày tỏ: “Bà con đội 1 thường xuyên gặp cảnh thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô. Các bạn sinh viên tình nguyện hỗ trợ nhân dân khoan giếng nước tập trung, chúng tôi mừng lắm. Thay mặt thôn, tôi cảm ơn các cấp, đoàn thể đã quan tâm đến người dân, cảm ơn sự nỗ lực của các đoàn viên, thanh niên tình nguyện”.
Tạo sân chơi cho trẻ
Dù đang nghỉ hè nhưng nếu ai đi ngang qua Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh vẫn nghe văng vẳng tiếng trẻ thơ đọc bài. Đó là lớp học hè Tiếng Anh và Tin học do các sinh viên khoa Ngoại ngữ của Học viện Hàng không Việt Nam đứng lớp.
Các em thiếu nhi được các “cô giáo” dạy làm quen với từ mới, luyện tập kỹ năng giao tiếp và các kiến thức cơ bản khi nhập môn Tiếng Anh và môn Tin học.

Vừa học xong tiết Tiếng Anh, em Phúc Thiên Di (học sinh Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh) hồ hởi khoe: “Lớp học hè vui lắm. Các cô dạy rất dễ hiểu, cho chúng con chơi nhiều trò chơi sôi nổi. Con mong sao lớp học này được kéo dài thật lâu”.
Phụ trách chính lớp học hè Tiếng Anh, chiến sĩ tình nguyện Trần Việt Phương Anh chia sẻ: “Khi vừa bước vào lớp, tôi đã được các em mỉm cười thật tươi đón chào và đồng thanh nói 'Chào chị Phương Anh'. Hy vọng trong khoảng thời gian ở đây, chúng tôi sẽ đem được hết những kiến thức mà mình đã tích lũy được truyền đạt đến cho các em. Mong các em sẽ có khoảng thời gian thoải mái học tập, vui chơi cùng các anh chị sinh viên tình nguyện”.

Với phương châm “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, nhưng mỗi chiến sĩ tình nguyện vẫn làm hết sức mình trong từng phần việc được giao. Chiến sĩ Vũ Cao Lâm cho biết: “Tôi dồn hết đam mê, nhiệt huyết vào những việc mình làm với mong muốn đem lại lợi ích cho bà con Đắk Ơ. Không riêng bản thân tôi mà tất cả mọi người ở đây với tư cách là một chiến sĩ tình nguyện đều sống vì tập thể, làm vì tập thể, nhiệt huyết vì tập thể. Ai cũng cố gắng hoàn thành chương trình tình nguyện của mình một cách xuất sắc nhất”.
Chị Nguyễn Thanh Hảo, Bí thư Đoàn đoàn thanh niên Học viện hàng không Việt Nam, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2025 cho biết: “Lãnh đạo Học viện Hàng không Việt Nam cũng như các chiến sĩ tình nguyện “Mùa hè xanh” đều mong muốn có thể đóng góp sức trẻ của đoàn viên, thanh niên Học viện cho cộng đồng nói chung và người dân tại địa bàn xã Đắk Ơ nói riêng. Qua đó, góp phần hỗ trợ người dân nơi đây cải thiện chất lượng cuộc sống, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương”.
Chị Nguyễn Thanh Hảo cho biết thêm, ngoài các hoạt động trên, các bạn sinh viên còn lắp đặt sân chơi cho trẻ tại Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh; dọn dẹp vệ sinh một số tuyến đường; tham gia hỗ trợ địa phương công tác chuyển đổi số; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội-uống nước nhớ nguồn nhân kỷ niệm Ngày Thương binh-Liệt sĩ 27/7; phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục kỹ năng mềm cho trẻ; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí; giao lưu với Đồn Biên phòng Đắk Ơ.