Gần một tuần sau ngày nước lũ tràn về vẫn in hằn vết bùn nước ngập ngang các lớp học. Bàn ghế, đồ dùng học tập, máy tính, máy in, máy chiếu, chăn màn của học sinh ướt sũng nước. Thầy, cô giáo thì ai nấy đều mệt nhoài, lấm lem bùn đất.
Đưa chúng tôi đi một vòng qua các phòng với ngổn ngang bùn đất, thầy Nguyễn Danh Hỷ, Hiệu trưởng nhà trường, buồn bã cho biết: Theo kế hoạch thì ngày 4/8 toàn bộ giáo viên có mặt tại trường làm công tác chuẩn bị đầu năm học, nhưng sáng 1/8 ngay khi nghe tin trường bị lũ quét, tôi và các thầy giáo đã tức tốc vào trường.
"Cả đoạn đường từ ngã ba Phì Nhừ đến trường chỉ mấy chục cây số nhưng sạt lở hàng chục điểm, nước lũ cuốn trôi nền đường do vậy các thầy giáo phải đi bộ gần chục cây số. Khi đến trường thì không ai cầm được nước mắt vì cảnh trường mênh mông như... biển nước. Toàn bộ đồ dùng, thiết bị giảng dạy và đồ dùng trong phòng ở, phòng ăn của các em học sinh ngập nước hết" - thầy Nguyễn Danh Hỷ nói trong nghẹn ngào.
Đến ngày 4/8, toàn bộ giáo viên, nhân viên của trường đã tập trung về trường hót bùn, dọn dẹp và nhặt nhạnh những gì còn có thể sử dụng đem lau chùi, phơi phóng.
Thầy Nguyễn Danh Hỷ cho biết: Toàn trường có 530 học sinh, trong đó có 330 em ăn, ngủ tại trường. Hiện toàn bộ chăn, màn, đồ dùng của các em ở trường đã bị hư hỏng do ngấm nước, bởi vậy mong mỏi nhất lúc này của thầy, cô giáo là có được đồ dùng cho các em yên tâm học tập.
"Thầy, cô thì có lương chủ động khắc phục được hư hỏng đồ dùng cá nhân, nhưng các em thì rất khó bởi nhà nghèo, hoàn cảnh hết sức khó khăn, lại thêm lũ tràn về đã khiến nhiều em nhà mất trắng. Nhà trường mong được các tổ chức, nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ các em học sinh đồ dùng thiết yếu, như: chăn, màn, chiếu và sách vở cho năm học mới sắp đến..."- thầy Nguyễn Danh Hỷ thiết tha kêu gọi.
Dưới đây là một số hình ảnh về trường Phổ thông dân tộc bán trú - Trung học cơ sở Chiềng Sơ, sau lũ quét.



