Tự tin tái hòa nhập cộng đồng

“Từ ngày có các thầy công an về tiếp nhận, học viên chúng tôi thấy kỷ luật hơn, trật tự hơn nên yên tâm chữa bệnh, học tập, không còn tâm lý nhấp nhổm muốn trốn nữa”, một nam học viên Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên ngượng nghịu chia sẻ, ngay trong giờ học nghề buổi sáng.

Một lớp học nghề thủ công mỹ nghệ tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên.
Một lớp học nghề thủ công mỹ nghệ tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên.

Kiên nhẫn nối những sợi tóc để hoàn thành một bộ tóc giả theo hướng dẫn của giáo viên, thao tác tỉ mẩn và chính xác, những học viên ở đây đã có thay đổi mỗi ngày theo hướng tích cực hơn, dứt được cơn bệnh, thành thạo một nghề và sớm trở về với gia đình, xã hội.

Giữa giờ học nghề, tiếng kẻng giải lao reo vang, các học viên ùa ra từ các xưởng học nghề và sản xuất, cùng thực hiện bài thể dục đặc biệt. Đại úy Trần Anh Ninh, Phó trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên chia sẻ: Những bài tập thể dục kết hợp giữa động tác, âm nhạc giúp các học viên tỉnh táo hơn, tâm lý thoải mái hơn, góp phần nâng cao sức khỏe cả tinh thần và thể chất. Xong bài thể dục, học viên phấn chấn, sảng khoái hơn để tiếp tục với các bài học, công việc thường nhật.

Nằm trên thửa đất chừng 60.000m² thuộc địa bàn xã Thanh Luông (cũ), nay thuộc xã Thanh Nưa, cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên vẫn còn nhiều khó khăn về hạ tầng. Vốn là địa bàn sát biên giới, lại nằm gần khu dân cư, rất dễ nảy sinh những sơ hở có thể dẫn đến tình trạng học viên bỏ trốn. Tiếp nhận cơ sở từ ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên tới tận nơi khảo sát thực tế, giao Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy trực tiếp nhận nhiệm vụ mới - quản lý nhà nước về cai nghiện và sau cai nghiện - chịu trách nhiệm điều hành cơ sở. Lực lượng Cảnh sát Cơ động được bố trí nhiệm vụ bảo vệ, tuần tra, kiểm soát. Các cán bộ, công nhân viên của ngành Lao động, thương binh và xã hội có nguyện vọng ở lại, tiếp tục gắn bó cũng nhiệt tình phối hợp với lực lượng công an. Có đội ngũ chính quy, bài bản của ngành Công an đảm trách, chỉ trong một khoảng thời gian chưa dài, cơ sở đã tạo nên những thay đổi đáng kể. Đại úy Trần Anh Ninh cho biết: Đặc thù cơ sở hầu hết các học viên đều là người dân tộc, trong đó có một số không nhỏ mù chữ hoặc tái mù chữ. Vì vậy, cơ sở đã tổ chức lớp học xóa mù chữ, giúp các học viên thêm hành trang tự tin tái hòa nhập cộng đồng… Ba buổi mỗi tuần, các học viên đều đã ở tuổi trưởng thành, từng trải qua quãng thời gian bị trói buộc, u mê với những cơn nghiện, đã từng bước từ rụt rè, chật vật, dần dần cởi mở lòng mình, vui vẻ say sưa “đánh vật” cùng những con chữ… Những suy nghĩ tiêu cực như chống đối, gây rối hoặc bỏ trốn đều bị dẹp từ trứng nước, bản thân các học viên ý thức rõ trách nhiệm của mình với bản thân, với việc trị bệnh, học nghề và cả trách nhiệm, bổn phận với gia đình, người thân… Không khí này đã khiến cho chính thân nhân các học viên khi tới thăm, cảm thấy nhẹ nhõm, hài lòng: “Nhìn sắc áo xanh công an là yên tâm hẳn”…

Gần 500 học viên đang điều trị tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên được chia thành nhiều lớp học nghề, tùy nguyện vọng và khả năng của từng cá nhân: học làm tóc giả, mây tre đan hoặc có những học viên quen thuộc, thích thú hơn với công việc làm vườn, chăn nuôi cũng được tạo nhiều cơ hội lao động, như một phương pháp hỗ trợ quá trình điều trị bệnh. Mỗi giờ, mỗi ngày, tháng trong quãng thời gian điều trị - học tập tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên sẽ là ký ức đáng nhớ, tạo thành hành trang đầy ý nghĩa giúp các học viên trở lại với đời thường…

Có thể bạn quan tâm

back to top