ND- Bà Ta-ri-a Ha-lô-nen, sinh năm 1943, nữ Tổng thống đầu tiên của Phần Lan và là nữ tổng thống đầu tiên trên thế giới được tái đắc cử, là một người phụ nữ mang quanh mình nhiều hào quang. Nhưng bà luôn sống giản dị, hòa đồng như mọi người dân thường trên đất nước bà. Cái tên mà bà thích nhất là "Mu-mi mẹ", một nhân vật trong bộ truyện thiếu nhi của T.Gian-xơn mà nhân dân Phần Lan thường trìu mến gọi bà.
Có những tác phẩm văn học, nghệ thuật làm thất bại những cuộc chiến tranh, thay đổi số phận của con người và một vùng đất.
Mu-mi là một tác phẩm như vậy.
Ðây là bộ truyện thiếu nhi nhiều tập, tập đầu tiên được xuất bản năm 1945, tập cuối cùng được xuất bản năm 1993, của nhà văn Phần Lan Tô-vơ Gian-xơn (Tove Jansson) sinh năm 1914 - mất năm 2001. Mu-mi là con vật tưởng tượng, mang đặc trưng Bắc Âu: có da trắng muốt, mõm dài, thân hình mập mạp, ngộ nghĩnh, đáng yêu mà đức tính nổi bật là yêu chuộng thiên nhiên và giàu lòng nhân ái.
Trong bát ngát thiên nhiên, trong ngôi nhà hình tròn có mái nhọn; thế giới của Mu-mi là thế giới không bạo lực, hận thù; không phân biệt; tràn ngập niềm vui từ những sẻ chia chân thành, bác ái.
Bộ sách này được xuất bản bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và nổi tiếng đến nỗi, có người nói rằng: Nếu Phần Lan không sớm đề nghị UNESCO công nhận Mu-mi là Di sản văn hóa phi vật thể thì nó sẽ trở thành di sản chung của nhân loại!
Nhưng Phần Lan không chậm trễ. Ðất nước này đã dành riêng một hòn đảo xinh đẹp thuộc thành phố Na-an-ta-li, cách thủ đô Hen-xinh-ki 180 km về phía tây nam để xây dựng Thế giới Mu-mi (Moomin World).
Thế giới Mu-mi là một công viên giải trí được xây dựng từ năm 1991, xuất phát từ sáng kiến của nhà làm phim Ðen-nít Líp-xơn, vì theo ông, đảo này có nhiều đặc điểm giống Thung lũng Mu-mi như đã được miêu tả trong sách.
Thế giới Mu-mi chính thức hoạt động từ năm 1993 và từ đó thu hút mỗi năm khoảng 230 - 250 nghìn lượt khách, dù nó chỉ mở cửa hai tháng vào mùa hè và một tuần vào mùa đông (từ ngày 6-2 đến ngày 14-2).
Là công viên được xây dựng theo chủ đề của bộ truyện Mu-mi nên hầu hết các nhân vật và đối tượng chính liên quan đến các nhân vật này đều được hiện diện. Ðiểm nhấn của công viên là ngôi nhà năm tầng hình tròn mầu xanh dương với mái nhọn mầu đỏ sẫm ở giữa đảo, bên cạnh một chiếc cầu gỗ bắc qua con suối nhỏ. Ðây là phiên bản của ngôi nhà gia đình Mu-mi ở Thung lũng Mu-mi trong bộ truyện dài và truyện tranh minh họa của Gian-xơn. Phần lớn các tiện nghi, dụng cụ được nói đến trong các cuốn truyện Mu-mi cũng hiện diện trong các căn phòng của ngôi nhà và khách đến thăm có thể sờ mó và thử dùng chúng, chứ không phải chỉ được nhìn qua lần kính dày như thường thấy trong các bảo tàng. Công viên Mu-mi cũng không phải hấp dẫn du khách ở sự hào nhoáng và quy mô "hoành tráng", với những trò chơi choáng ngợp tạo nên sự khiếp sợ, giật gân như các công viên vui chơi, giải trí khác.
Ðảo Mu-mi từng được Hội chợ Du lịch Phần Lan bình chọn là điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Phần Lan năm 2005. Cũng vào năm 2005, báo The Independent (Ðộc lập) của Anh xếp hạng là công viên xây dựng theo chủ đề (them park) tốt thứ tư trên thế giới. Và năm 2008, tạp chí The Games & Parks Industry trao tặng Công viên Mu-mi giải thưởng Golden Pony Award 2008 nhờ tính thân thiện, hiệu quả và giàu nội dung giáo dục.