Ngày thứ nhất

Sáng 24/2 (giờ Việt Nam), Tổng thống Nga Vladmir Putin thông báo sẽ triển khai "chiến dịch đặc biệt nhằm bảo vệ người dân" ở Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa nhân dân Luhansk (LPR) tự xưng tại Donbass, miền đông Ukraine. Sau đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ban bố thiết quân luật trên toàn quốc và cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nga. Bức ảnh trên ghi lại cảnh người dân trú tạm trong một nhà ga ở thủ đô Kiev, Ukraine, trong ngày đầu Nga triển khai chiến dịch quân sự tại nước này. (Ảnh: Reuters)

Một người Mỹ đã bật khóc sau khi rời khỏi lãnh thổ Ukraine để tới Medyka, Ba Lan. (Ảnh: Reuters)
Ngày thứ hai

Cậu bé đang chơi xích đu trước một tòa chung cư bị hư hại tại Kiev. (Ảnh: Reuters)
Ngày thứ ba

Người dân ẩn nấp khi tiếng còi báo động không kích vang lên gần một tòa nhà chung cư bị hư hại do cuộc pháo kích gần đây tại Kiev. (Ảnh: Reuters)

Khói lửa bốc lên trong một vụ pháo kích gần Kiev. (Ảnh: Reuters)
Ngày thứ tư

Quân nhân Ukraine tại căn cứ không quân Vasylkiv, vùng Kiev. (Ảnh: Reuters)

Người dân địa phương làm chướng ngại vật ngăn xe tăng để bảo vệ thành phố Uzhhorod. (Ảnh: Reuters)

Ngày thứ năm

Người phụ nữ không kìm được nước mắt khi cùng các con rời Ukraine tới Romania. (Ảnh: Reuters)

Kệ hàng trống trơn sau khi lệnh giới nghiêm tại Kiev được dỡ bỏ. (Ảnh: Reuters)


Ngày 28/2, Tổng thống Ukraine Zelensky ký đơn chính thức đề nghị Liên minh châu Âu (EU) ngay lập tức trao tư cách thành viên của khối cho nước này. Tuy nhiên, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU Josep Borrell cùng ngày cho biết mọi nỗ lực trở thành thành viên khối này đều có thể "mất nhiều năm". (Ảnh: Reuters)

Cử chỉ đáng yêu của em bé tị nạn trong lúc chờ đợi tại nhà ga Nyugati, ở thủ đô Budapest, Hungary. Người phát ngôn cơ quan phụ trách vấn đề tị nạn của Liên hợp quốc Shabia Mantoo ngày 1/3 cho biết, chỉ trong 6 ngày đã có hơn 660.000 người tại Ukraine chạy sang các nước láng giềng. Với mức độ này, dự kiến đây sẽ trở thành cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất châu Âu trong thế kỷ này.(Ảnh: Reuters)
Ngày thứ sáu

Chuyến tàu chở người dân Kiev di tản tới Lviv. (Ảnh: Reuters)

Ngày thứ bảy

Một trung tâm tập thể hình bị thiêu rụi sau khi tháp TV tại Kiev bốc cháy. (Ảnh: Reuters)