[Video] Nhà báo Lý Thị Trung: một đời gắn bó với báo chí cách mạng

Trong dòng chảy hào hùng của báo chí cách mạng Việt Nam, có một cái tên hay được nhắc tới - nhà báo Lý Thị Trung – nữ học viên Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng năm 1949. Đây là ngôi trường đào tạo báo chí chính quy đầu tiên của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Lý Thị Trung tên khai sinh là Nguyễn Thị Minh Ngọ, sinh năm 1930 tại Hưng Yên, lớn lên trong một gia đình trí thức yêu nước. Bà là người nữ phóng viên lớp báo chí đầu tiên Trường Huỳnh Thúc Kháng năm 1949.

Năm 1949, giữa núi rừng Việt Bắc kháng chiến, lớp báo chí đầu tiên của nước ta ra đời. Bà là một trong ba những nữ phóng viên hiếm hoi, được đào tạo trực tiếp bởi các nhà hoạt động chính trị, nhà báo và nhà văn tên tuổi.

Bà Lý Thị Trung và ông Vương Như Chiêm gặp nhau trong thời gian cùng theo học lớp dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Chính mái trường ấy đã trở thành chiếc nôi vun đắp không chỉ tri thức mà cả một mối duyên lành. Từ tình bạn trong sáng, hai người dần gắn bó, sẻ chia, rồi nên nghĩa vợ chồng. Đặc biệt, lễ thành hôn của hai ông bà được chính Nhà báo Xuân Thủy một nhà cách mạng, Phó Giám đốc nhà trường đứng ra tác hôn. Như một lời tri ân thầm lặng nhưng sâu sắc, hai ông bà đã đặt tên cho người con trai đầu lòng là Vương Học Báo để kỷ niệm mối lương duyên của bố mẹ, với mong ước con sẽ tiếp nối tinh thần hiếu học, sống có nghĩa tình, và không quên cội nguồn nơi khởi đầu của yêu thương và lý tưởng.

Bà hoạt động tích cực trong ngành báo chí suốt hai cuộc kháng chiến, vừa là người cầm bút, vừa làm công tác tuyên truyền, tổ chức. Từng trang giấy, từng dòng tin bà viết đều thấm đẫm tinh thần chiến đấu, cổ vũ nhân dân vững tin vào thắng lợi.

Năm 1986, ở tuổi 56, bà được giao tổ chức xuất bản Báo Phụ nữ Thủ đô (cơ quan ngôn luận của Hội LHPN TP Hà Nội) và trở thành người phụ trách tờ báo. Dưới sự dẫn dắt của bà và nỗ lực của cả toà soạn, tờ báo nhanh chóng khẳng định vị thế và bản sắc riêng.

Bà Lý Thị Trung không chỉ là nhà báo mà còn là nhà văn, nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Trong cuộc sống, bà là người phụ nữ giàu bản lĩnh, sống chan hòa, gần gũi với đồng nghiệp và thế hệ sau. Dù đã nghỉ hưu, bà vẫn say mê đọc, viết và truyền cảm hứng cho người làm báo trẻ.

Cuộc đời và sự nghiệp của bà là tấm gương mẫu mực về nhân cách và lòng tận tụy với nghiệp cầm bút phụng sự Tổ quốc và nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

back to top