Nếu như đội pháo Bồ Đào Nha muốn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của con người trong việc gìn giữ hành tinh xanh thì đội pháo của Vương quốc Anh lại muốn khẳng định sự phát triển bền vững bắt đầu từ nhận thức của con người.
Tối 21/6, với chủ đề “Phát triển bền vững”, đêm thi thứ tư của Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng-DIFF 2025 đã diễn ra với hai đội thi đến từ châu Âu: Bồ Đào Nha và Vương quốc Anh.
Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng.

Đội pháo hoa Macedos Pirotecnia đến từ Bồ Đào Nha khởi động đầu tiên trong đêm tranh tài với màn trình diễn mang tên “Đại nhạc hội ánh sáng vì một tương lai xanh”.

Mang đậm phong cách Địa Trung Hải, Macedos Pirotecnia nổi tiếng với khả năng kết hợp kỹ thuật trình diễn hiện đại và tinh thần thủ công truyền thống. Những hiệu ứng đặc trưng như pháo núi lửa, sao chổi, thác ánh sáng... đưa khán giả chứng kiến nguồn năng lượng nguyên sơ đã hình thành nên hành tinh, cảm nhận vẻ đẹp hoang dã của tự nhiên, và đánh thức trong mỗi người niềm hy vọng về một tương lai xanh.

Đại diện đội Macedos Pirotecnia chia sẻ: “Điểm nổi bật nhất trong các màn trình diễn của chúng tôi là tính “động”, với các hiệu ứng pháo hoa liên hoàn, tạo nên những phân cảnh mãn nhãn và kết thúc bằng cao trào ấn tượng”.

Có thể nói, màn pháo của Bồ Đào Nha là một bản giao hưởng của ánh sáng, sắc màu và âm thanh – nơi sự dữ dội của tự nhiên được chuyển hóa thành nguồn cảm hứng cho một tương lai tươi sáng hơn.

Thông qua màn trình diễn lần này, Macedos Pirotecnia muốn tái hiện vẻ đẹp hùng tráng và sức mạnh nguyên sơ của mẹ thiên nhiên. Đồng thời gửi gắm thông điệp sâu sắc về phát triển bền vững và trách nhiệm của con người trong việc gìn giữ hành tinh xanh.
Trở lại với DIFF mùa này, đội Pyrotex Fireworx đến từ Vương quốc Anh mang đến phần trình diễn được ví như bản hòa nhạc điện ảnh thấm đẫm chất thơ mang tên “Sóng cảm xúc”.

Với khoảng 8.000 quả pháo, khán giả đã trải qua các cung bậc cảm xúc, đó là không gian trầm lắng như giữa lòng đại dương sâu thẳm, rồi chuyển sang vui tươi, gần gũi; xen lẫn vào đó là cảm giác hành động kịch tính.
Phần cuối của màn trình diễn đưa khán giả trở về với cảm xúc nhẹ nhàng và sâu lắng. Khán giả như cuốn theo sê-ri phim từ hành động, lãng mạn đến điện ảnh, tất cả hòa làm một khiến người xem đắm chìm không lối thoát.

Vương quốc Anh chọn cách khơi gợi sự đồng cảm, kết nối giữa con người– thiên nhiên–cộng đồng. Một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng rằng phát triển bền vững bắt đầu từ nhận thức.
“Năm nay, đội đã vượt qua giới hạn, bằng một thiết kế vô cùng phức tạp, ứng dụng các hiệu ứng pháo hoa chế tác riêng. Hy vọng sẽ tạo nên dấu ấn khác biệt so với các đội còn lại” - Mark Kelsall, đại diện đội Pyrotex Fireworx thông tin.

Đêm thi thứ tư của DIFF 2025 còn là “bữa tiệc” nghệ thuật trọn vẹn cả âm thanh, ánh sáng và cảm xúc. Những tiết mục ca múa được dàn dựng công phu với sự góp mặt của các giọng ca nội lực như Đông Hùng, Lâm Bảo Ngọc, Tố My cùng dàn vũ đoàn chuyên nghiệp đã khiến sân khấu thực sự bùng nổ, trở thành trái tim rực rỡ của mùa hè Đà Nẵng.

“Phát triển bền vững” cũng chính là mục tiêu lâu dài của thành phố Đà Nẵng – nơi việc gìn giữ các giá trị văn hóa, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững đã và đang được duy trì, phát huy mạnh mẽ.