Âm nhạc, gia đình và tình yêu thương của khán giả đã tiếp thêm sức mạnh để ca sĩ vượt qua căn bệnh hiểm nghèo
Đầu năm 2025, Hồng Nhung bất ngờ công khai video chia sẻ mình bị bệnh ung thư vú. Điều trớ trêu, Hồng Nhung nhận tin dữ khi đang chuẩn bị cho live show Hát về Hà Nội.
Ngày 30/11/2024 Hồng Nhung diễn. Ngày 1/11/2024 là ngày chị chẩn đoán bị ung thư. Vé đã bán nhiều rồi mà bác sĩ lại giục phải mổ gấp. Không biết phải làm sao, mổ thì sẽ nói như thế nào với khán giả, còn không mổ thì liệu có còn tâm trạng để “cháy” trên sân khấu? Qua rất nhiều trăn trở, cuối cùng diva đã quyết định tiếp tục “chiến đấu” để cống hiến cho khán giả. Chị đã xin hoãn mổ một tháng để dành trọn tình yêu cho khán giả qua live show Hát về Hà Nội.
Nữ ca sĩ cho biết, khi bị bệnh, âm nhạc, gia đình và tình yêu thương của khán giả đã cho chị năng lượng, sức lực để vực dậy, tiếp tục sống. Chỉ sau 10 ngày mổ, chị đã luyện giọng. "Mới đầu hát phải nói là khóc luôn, lên nốt cao không được nhưng giờ tôi đã hát trở lại bình thường. Tôi vẫn đang luyện giọng mỗi ngày", nữ ca sĩ chia sẻ.
"Chìa khóa để vượt qua bệnh là chấp nhận thực tế. Khi công khai bị bệnh, tôi đã nhận rất nhiều lời động viên chân thành của mọi người. Hàng ngàn tin nhắn đã gửi đến động viên đó là món quà vô giá mà khán giả dành cho tôi và đây cũng là niềm an ủi lớn nhất với mỗi người nghệ sĩ”, ca sĩ Hồng Nhung cho biết thêm.
Khi biết mình mắc ung thư, Hồng Nhung chọn cách đối diện một cách nhẹ nhàng. Điều đầu tiên chị nghĩ đến là các con, hai bé sinh đôi 13 tuổi. Là mẹ đơn thân, chị hiểu mình không thể sụp đổ. Chị hỏi ý kiến bác sĩ tâm lý để tìm cách nói chuyện với các con phù hợp nhất. May mắn, các con đã hiểu chuyện và đồng hành cùng mẹ bằng sự điềm tĩnh đến xúc động.

Miệt mài lan tỏa hình ảnh đẹp về người phụ nữ Việt Nam
Sinh ra trong một gia đình trí thức gốc Hà Nội, ông nội Hồng Nhung là họa sĩ Lê Văn Ngoạn. Ông ngoại là nhà ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh. Bố là dịch giả Lê Văn Viện. Từ nhỏ, Hồng Nhung đã ấp ủ ước mơ làm cô giáo vì tin rằng đó là nghề có "nhiều quyền lực nhất". Nhưng rồi âm nhạc đã chọn chị. 11 tuổi, Hồng Nhung được thu âm bài hát đầu tiên. Từ đó Hồng Nhung đến với âm nhạc rất tự nhiên và liên tiếp thành công với những sản phẩm âm nhạc mang dấu ấn riêng.
Có lẽ sinh ra để dành cho âm nhạc nên kể cả lúc khó khăn nhất phải đối diện sinh-tử Hồng Nhung vẫn dành tình yêu trọn vẹn cho âm nhạc. Trên giường bệnh, cô vẫn viết nhạc.
Hồng Nhung sáng tác ca khúc “Tự hỏi” lấy cảm hứng từ “Bèo dạt mây trôi”. Chị tạo nên một bản nhạc điện tử mang hơi thở đương đại nhưng vẫn đậm chất Việt. "Một nhành liễu xanh giữa trời" - câu hát trong bài này là hình ảnh Hồng Nhung tự ví về mình: mảnh mai nhưng vững vàng, yếu mềm mà kiên cường, sống đẹp và truyền cảm hứng cho những người khác.
MV dự kiến sẽ ra mắt vào đầu tháng 7/2025. Đây là một trong những dự án được chị đầu tư lớn nhất từ trước đến nay, cả về quy mô lẫn tâm huyết. Với sản phẩm âm nhạc lần này, chị rất muốn gửi đến khán giả những giai điệu đầy chiêm nghiệm, vừa mềm mại, da diết, vừa chất chứa tinh thần mạnh mẽ như chính hành trình mà mình đã và đang đi qua.
Cũng theo Hồng Nhung, hiện tại chị vẫn miệt mài ca hát và luyện thanh mỗi ngày. Ngoài ra, chị còn tham gia hai quỹ hỗ trợ bệnh nhân ung thư với mong muốn dùng tiếng nói và sự ảnh hưởng của mình để kêu gọi cộng đồng phụ nữ quan tâm đến sức khỏe, đặc biệt là tầm soát sớm để kịp thời phát hiện bệnh sớm. Hồng Nhung cho biết, chị cảm thấy tự hào khi nhìn thấy hình ảnh những phụ nữ Việt Nam tuy nhỏ bé nhưng mạnh mẽ, kiên cường trong hành trình chống lại bệnh tật.