Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, cấp ủy, chính quyền địa phương và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Rvê ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà tặng đến Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Xuân, mong mẹ tiếp tục sống vui, sống khỏe bên con cháu.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước

Từ ngày 23 đến ngày 25/4, các đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).
Chương trình nghệ thuật đặc biệt " 95 năm Thắp sáng niềm tin".

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “95 năm Thắp sáng niềm tin”

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, được sự chỉ đạo của Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an), Nhà hát Hồ Gươm phối hợp Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt mang tên “95 năm Thắp sáng niềm tin”. Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Chương trình.
Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng những ngày lễ lớn ở ngôi trường mang tên quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

Nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng những ngày lễ lớn ở ngôi trường mang tên quyền Chủ tịch nước Huỳnh Thúc Kháng

Kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước như: 48 năm ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975); 69 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954) và Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3), Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đã tổ chức Chương trình giao lưu đầy ý nghĩa giữa một số nhân chứng lịch sử và các em học sinh.
Lá thư của em Nguyễn Lý Khánh An (lớp 4A), đoạt giải Nhì.

Lá thư học trò gửi những “người đưa đò”

Không khí hân hoan chào mừng ngày lễ tri ân nhà giáo Việt Nam (20/11) lại về trên mọi miền của Tổ quốc. Nhưng tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn nhiều phức tạp, những buổi học trực tuyến tiếp tục kéo dài, chưa rõ ngày kết thúc. Năm nay, món quà của các em học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) gửi tới những người thầy, người cô kính yêu cũng thật đặc biệt và khác lạ so với mọi năm.