"Quân đội ta chỉ cần bảo vệ vững chắc Tổ quốc là điều quan trọng nhất. Tại sao phải cử bộ đội đi tới những nơi chỉ có súng đạn, đói nghèo và dường như không liên quan đến Việt Nam?". Trước đây, và cả bây giờ nữa, có nhiều người đã đặt câu hỏi này, khi theo dõi trên báo chí, thông tin về việc Việt Nam tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Câu trả lời, theo một cách nôm na nhất, có lẽ, là như thế này…
Khi bạn sống trong một khu tập thể, mà quanh năm bạn chẳng giao tiếp với ai, cũng chẳng giúp đỡ các gia đình nghèo khó, thì khi nhà bạn có chuyện, liệu có ai sẽ giúp đỡ, bênh vực hay không? Còn ngược lại, khi bạn cởi mở, thân thiện, giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn, thì sự hòa hiếu và nhân ái đó sẽ là lá chắn vô hình giúp bạn nhận được sự yêu quý, ủng hộ và giúp đỡ từ những người chung quanh.
Với một đất nước cũng vậy. Đó chính là kế sách để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, mà hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đội chiếc mũ nồi xanh, lên đường làm nhiệm vụ cũng là vì sứ mệnh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa đó.
"Việt Nam là bạn và đối tác tin cậy, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế". Đó là lời khẳng định của chúng ta tại các diễn đàn đa phương. Và hành trình từ các hội nghị, các diễn đàn cấp cao tới thực địa ở những quốc gia nghèo nhất thế giới vì xung đột vũ trang, như Cộng hòa Trung Phi, Cộng hòa Nam Sudan, hay sắp tới, là khu vực Abyei - vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Cộng hòa Sudan và Cộng hòa Nam Sudan - cũng là một trong những hành trình mà Việt Nam biến cam kết của mình thành hành động cụ thể, thông qua việc triển khai Lực lượng Gìn giữ hòa bình.
Chúng ta không chỉ nói, mà chúng ta làm nhiều hơn nói. Điều đó chắc chắn sẽ góp phần củng cố cũng như nâng cao vị thế Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.
Kể từ năm 2014, đã có hàng trăm lượt sĩ quan Gìn giữ hòa bình lên đường thực hiện nhiệm vụ, dưới hình thức cá nhân hay trong đội hình đơn vị thuộc Bệnh viện Dã chiến Cấp 2, và sắp tới là Đội Công binh. Họ đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, được Liên hợp quốc đánh giá cao, ghi nhận thông qua nhiều huy chương và giấy chứng nhận vì sự nghiệp hòa bình. Đặc biệt, Liên hợp quốc đã hai lần gửi thư cảm ơn Chính phủ Việt Nam bởi những đóng góp của Lực lượng Gìn giữ hòa bình.
Nhưng, vượt lên trên bổn phận và trách nhiệm, những anh, chị Bộ đội Cụ Hồ đã chủ động đến với người dân, giúp đỡ họ bằng sự tự nguyện, bằng lòng nhân ái và yêu thương đích thực.
Những chiến sĩ mũ nồi xanh đã mở ra những lớp học miễn phí dạy chữ cho trẻ em nghèo; rồi hướng dẫn người dân trồng rau để ăn, rồi để bán, có thêm thu nhập. Hay trong những ngày dịch Covid-19 hoành hành, họ tự nguyện bỏ tiền túi ra chợ mua vải và dây chun, cặm cụi ngày đêm để may hàng trăm chiếc khẩu trang, phát miễn phí cho đồng nghiệp tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình và người dân…
Việt Nam là một trong những minh chứng hùng hồn nhất, một trong những câu chuyện thuyết phục nhất về cách một dân tộc vươn lên mạnh mẽ từ khói lửa chiến tranh, để giờ đây đang có những đóng góp ngày càng thiết thực hơn cho hòa bình trên thế giới. Bởi thế, sự hiện diện của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong đội hình chiến sĩ mũ nồi xanh của Liên hợp quốc góp phần khẳng định tính chính nghĩa và tính nhân đạo cao cả trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Từ đó, vị thế của đất nước ngày càng được nâng cao. Đó là điều khiến chúng ta tự hào. Nhưng xin bạn đừng quên, vị thế đó của đất nước cũng là điều mà bất cứ ai trong chúng ta, chứ không chỉ những người lính mũ nồi xanh, cũng có thể góp sức, dù là nhỏ bé, để xây đắp, củng cố và tôn cao. Từng ngày.