Cuốn sách do Sherry Buchanan cùng Nam Anandaroopa Nguyễn đồng biên soạn, dịch giả Phan Thanh Hảo chuyển ngữ tiếng Việt.
Sherry Buchanan nguyên là biên tập viên và người phụ trách chuyên mục của hai tờ báo The Wall Street Journal và The International Herald Tribune. Các sách của bà về lịch sử, lịch sử nghệ thuật và văn hóa, trong đó khá tập trung vào Việt Nam, được Nhà xuất bản Đại học Chicago (University of Chicago Press, Hoa Kỳ) đồng xuất bản và phát hành. Nam Anandaroopa Nguyễn là một người Mỹ gốc Việt quan tâm sâu sắc đến lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Hai tác giả đã có nhiều chuyến đi khắp Việt Nam trong gần hai thập kỷ (1998-2015), để phỏng vấn các họa sĩ chiến trường, sưu tầm ký họa, tranh màu nước và các tài liệu chưa từng công bố.
![]() |
Trong cuốn sách, bạn đọc sẽ gặp những nét vẽ trong sáng, cảm xúc chân thật và đầy tình yêu thương của các họa sĩ Huỳnh Phương Đông, Lê Lam, Nguyễn Văn Trừ, Nguyễn Thanh Châu…, được sáng tạo trong những tháng ngày họ sống và chiến đấu giữa bom đạn ác liệt. Bởi vậy, các tác phẩm nghệ thuật của họ như tạo nên hồ sơ lịch sử về các chiến trường ở miền nam, từ Tây Ninh, Bến Tre đến Cà Mau, giai đoạn 1964-1975. Các họa sĩ còn dành nhiều tình cảm, vẽ về các em nhỏ, người mẹ, cảnh rừng núi, địa đạo, thôn xóm. Những bức tranh là minh chứng rõ nét cho một thực tế: người Việt Nam dẫu chịu bao khó khăn bởi chiến tranh, vẫn “vững tin vào cái đẹp và cuộc sống”, như lời họa sĩ Phạm Thanh Tâm.
![]() |
Cuốn sách còn giới thiệu một số sáng tác thơ của Nguyễn Duy và Lê Anh Xuân, đan xen giữa những trang nhật ký, thư từ đầy cảm động gửi về từ chiến trường. Cửu Long Giang khói lửa – Ký họa và Thơ là nguồn tư liệu quý, góp phần giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu rõ hơn về cuộc kháng chiến dưới một góc nhìn đầy cảm xúc, nhân văn.