Một chút "lênh đênh" cùng Hồng Đăng

Nhạc sĩ Hồng Đăng.
Nhạc sĩ Hồng Đăng.

Được là một người bạn vong niên với nhạc sĩ Hồng Đăng - với tôi, nói không xã giao chút nào quả là sự may mắn. Hồng Đăng khéo, thông minh và hài hước, nhưng đáng quý hơn dăm ba cái thể hiện ấy - là sự tử tế, ân cần, lịch thiệp và đôn hậu rất tinh tế. Hồng Đăng nhiều giao cảm và quảng giao nhưng không tạp, không bỗ bã, xô bồ, ra vẻ văn hóa đại chúng.

Hồng Đăng là người giao cảm, lại luôn thích chia sẻ, trao tặng những niềm vui, vậy mà đến tuổi ngoài 60, "lục nhi nhĩ thuận" mới trải rộng lòng qua một góc "biển lênh đênh"? Gặp Hồng Đăng mấy tháng nay, thấy ông đôi khi cứ thần cả người bởi lo. Quảng giao thế nhưng đến việc thì mới thấy mình hoá ra ít bạn có chức có quyền và quan trọng là có tiền để tài trợ. Dẫu sao, "Biển lênh đênh" cũng là tổng kết một chặng đường sáng tác, chặng đường khá dài của Hồng Đăng. Chọn 18 bài đã rất quen và chắc chắn sẽ quen với đề tài mình yêu thích: Biển, tình yêu và điểm đặc biệt là tình bạn. Đó là những bài đã chịu đựng được sức tàn phá hết sức công bằng của thời gian. Nhiều ca khúc góp phần làm nên tên của Hồng Đăng - ông còn là tác giả của nhiều tác phẩm thanh nhạc hợp xướng lớn cùng những tác phẩm nhạc không lời (khí nhạc) - là do soạn cho phim (từ truyện tới tài liệu...). Hầu như các bộ phim này đã vào kho, không còn ai nhớ nữa, nhưng những "Hoa sữa", "Lênh đênh", "Nỗi nhớ đêm đại dương", "Đảo xa"... thì vẫn còn mãi đó.

Hồng Đăng như là người - không - tuổi. Ông trẻ vì lối sống, cách nghĩ và không chỉ "đánh đu cùng dâu bể" với các bạn cùng trang lứa mà còn thích giao du với các bạn trẻ. Vì thế, nhiều ca khúc của Hồng Đăng thực sự là của tuổi trẻ, nó đã và sẽ đi một dặm dài bắt đầu từ tuổi ấu thơ đẹp đẽ của đời người từ những "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ" đến "Biển hát chiều nay"...

Lần này Hồng Đăng muốn thể hiện mới hơn, mỗi bài một màu sắc. Ông không muốn "giẫm chân lên người khác và cũng không muốn giẫm chân lên chính mình". Chính vì không muốn chương trình cứ đơn điệu, ngoài ban chỉ đạo nghệ thuật toàn tầm cỡ, ban tổ chức khá máu mặt thì vài vai trò chỉ huy và dàn dựng âm nhạc là Bảo Phúc (cùng các nhạc sĩ phối khí hàng đầu hiện nay). Đặc biệt là vị trí đạo diễn chương trình là Nguyễn Quang Dũng, là con trai nhà văn Nguyễn Quang Sáng - một người bạn thân của Hồng Đăng. "Tôi thích lớp trẻ và muốn có một phong cách trẻ cho chương trình". Dũng không chỉ là đạo diễn phim nhiều triển vọng mà còn là một nhạc sĩ có khả năng. Theo ông, những câu hát đẹp phải đi cùng ta trong suốt cuộc đời dù có lênh đênh ở bất cứ biển bờ nào.

Có thể bạn quan tâm

back to top