Cụ thể, tại các tuyến đường nội ô như Trần Huỳnh, Trần Phú, Lê Văn Duyệt... thành phố Bạc Liêu (cũ), rất nhiều cây đang xanh tốt, đẹp mắt nhưng bị chết trắng.
Đáng chú ý, tại tuyến đường Trần Huỳnh (đoạn trước siêu thị Co.opmart, thuộc địa phận phường 3 cũ, nay thuộc phường Bạc Liêu) mới đây có nhiều cây đang rất xanh tốt lại bị chết.

Nhiều cây sau đó được cưa thân cành, chỉ còn trơ gốc, gây mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Trái ngược hoàn toàn với cảnh tượng trên, ngay bên đối diện, hàng cây xanh đối diện siêu thị Cop.opmart (phía công viên văn hóa Trần Huỳnh) thì vẫn còn nguyên vẹn và rất xanh tốt, đẹp mắt.
Điều này khiến cho dư luận không khỏi đặt ra câu hỏi tại sao lại có hiện tượng trái ngược nhau về hàng cây xanh trên cùng một trục đường.

Không chỉ tại tuyến đường Trần Huỳnh và Trần Phú (trung tâm phường Bạc Liêu hiện nay mà một số tuyến đường chính tại 2 phường Bạc Liêu và phường Vĩnh Trạch (thuộc địa phận thành phố Bạc Liêu cũ) thời gian qua cũng có nhiều cây xanh bị chết.
Theo nhiều người dân ở phường Bạc Liêu và phường Vĩnh Trạch, nguyên nhân cây chết không phải là do cây bị bệnh, bị nắng hạn, mà đáng lưu ý là do tác động của con người.
Trong đó, không ít cây xanh bị chết là do có đối tượng xấu lén lút đổ nước sôi, các loại hóa chất độc hại vào gốc, rồi cưa bỏ cây chết, tráng nền xi măng, hoặc lót gạch, đá làm thông thoáng mặt tiền để kinh doanh, buôn bán...
Ngoài ra, cũng tại hai phường nêu trên, thời gian thời gian gần đây, việc Trung tâm Dịch vụ và đô thị Bạc Liêu tiến hành cắt tỉa cây xanh trên địa bàn diễn ra đồng loạt, không phân biệt cây tốt, cây bệnh, cứ cây to là cưa, cắt chỉ còn thân cây trụi lủi.

Theo nhiều cán bộ, nhân dân nơi đây, hành động trên không chỉ làm mất đi bóng mát, không khí trong lành, cảnh quan thiên nhiên xanh mát, mà còn khiến cho hàng loạt cây xanh bị cắt cụt ngọn, trơ gốc, trong đó có nhiều cây xanh có tuổi đời hàng 40-50 năm.
Điển hình là hàng cây phượng vĩ trên tuyến đường Lê Văn Duyệt (phường 3 cũ, nay thuộc phường Bạc Liêu), khu vực trước Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm. Tại khu vực này, nhiều cây phượng vĩ rất to, có tuổi đời hàng chục năm, rất đẹp, nhưng không hiểu vì sao bị cơ quan chức năng (Trung tâm Dịch vụ đô thị Bạc Liêu) cưa cụt không thương tiếc, trơ gốc nhiều tháng nay, cây không thể mọc chồi được, một số cây có dấu hiệu bị chết...

Trước thực trạng trên, cán bộ, nhân dân trên địa bàn mong muốn cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cần sớm chỉ đạo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân, ngăn chặn kịp thời, không để tình trạng nêu trên tiếp diễn, góp phần bảo vệ và xây dựng phường Bạc Liêu và phường Vĩnh Trạch (thành phố Bạc Liêu cũ) ngày một phát triển thật sự “xanh-sạch- đẹp-văn minh”, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cộng đồng.