Chuyện những người “cất nhà không công” cho người nghèo

Mỗi năm, Tổ cất nhà tình thương số 2 (ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) cất hơn 100 căn nhà tặng người dân nghèo vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Những căn nhà giản dị chứa đựng nghĩa tình sâu đậm, giúp người nghèo an cư lạc nghiệp và lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong cộng đồng.

Nhà của bà Nguyễn Thị Bé Hai, ngụ ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò đang được Tổ cất nhà tình thương số 2 xây dựng.
Nhà của bà Nguyễn Thị Bé Hai, ngụ ấp An Phú, xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò đang được Tổ cất nhà tình thương số 2 xây dựng.

Gần 1.300 số phận đổi thay

Mùa mưa năm nay, hàng chục hộ dân tại các huyện Lấp Vò, Châu Thành, Hồng Ngự... không còn phải chịu cảnh ướt át, tạm bợ. Trong căn nhà mới rộng rãi, vững chãi, ông Lương Văn Sơn (sinh năm 1961, ngụ ấp An Lợi B, xã Định Yên) xúc động chia sẻ: “Căn nhà cũ của gia đình tôi bằng gỗ, đã hơn 25 năm, mỗi khi mưa gió là tứ phía dột nát. Tôi lợp lại nhiều lần nhưng vẫn không cải thiện được bao nhiêu. Nay có nhà mới, cả gia đình tôi mừng lắm. Tôi có thể yên tâm đẩy xe đi mua ve chai kiếm sống nuôi vợ con”.

Đó chỉ là một trong hàng nghìn câu chuyện đổi thay nhờ những căn nhà tình thương được dựng lên từ sự chung tay góp sức của Tổ cất nhà tình thương số 2. Theo ông Huỳnh Phú Quán (sinh năm 1967), Tổ phó kiêm người sáng lập, chỉ trong tháng 5 vừa qua, tổ đã hoàn thành 31 căn nhà cho người dân khó khăn trong và ngoài tỉnh Đồng Tháp. Trung bình mỗi tháng, tổ hoàn thiện từ 10 đến 15 căn nhà, tất cả đều được khảo sát kỹ, ưu tiên các trường hợp người cao tuổi, hộ đang nuôi trẻ em trong độ tuổi đến trường…

Mỗi căn nhà lắp ghép có diện tích ít nhất từ 32 m² (rộng 4 m, dài 8 m), chi phí từ 27 triệu đến gần 100 triệu đồng, tùy thuộc vào sự đóng góp của các nhà hảo tâm, hỗ trợ của chính quyền và phần đối ứng từ người dân. Nhà được kết cấu vững chắc, khung sắt, mái và vách lợp tôn, được xây dựng đúng nguyên tắc “3 cứng” gồm: Nền cứng, mái cứng, vách cứng.

Tính đến giữa tháng 6/2025, sau gần 10 năm hoạt động thiện nguyện, Tổ cất nhà tình thương số 2 đã dựng 1.284 mái nhà vững chãi, bao gồm cả nhà tiền chế và nhà xây. Riêng từ giữa năm 2024 đến nay, tổ đã hoàn thành thêm 20 căn tại nhiều địa phương, góp phần thiết thực vào chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” của Đồng Tháp.

Tại xưởng gỗ của tổ ở xã Định Yên, luôn có sẵn hai đến ba căn nhà được chuẩn bị trước để ứng phó các tình huống khẩn cấp như thiên tai, hỏa hoạn. “Chúng tôi luôn trong tâm thế sẵn sàng. Như lần cháy ba căn nhà ở xã Tân Thành (huyện Lai Vung), lúc 16 giờ địa phương gọi nhờ hỗ trợ, thì đến 3 giờ sáng hôm sau, tổ chúng tôi đã có mặt, dựng lại nhà mới cho người dân. Mỗi căn lắp ghép chỉ cần một buổi là xong”, ông Quán kể.

Những người thợ của lòng nhân ái

Hiện nay, Tổ cất nhà tình thương số 2 có 63 thành viên chính thức và 20 thành viên dự bị, chia thành năm đội thi công với đội trưởng phụ trách từng công trình. Mỗi đội có thể dựng năm căn nhà/ngày, thời gian thi công từ 7 đến 10 giờ sáng.

Thành viên tổ là những người lao động bình thường như nông dân, thợ hồ, mua bán nhỏ, làm thuê… song tất cả đều có chung một trái tim thiện nguyện. Anh Cao Hồng Khoa (55 tuổi, Đội trưởng Đội 4) bộc bạch: “Tôi vào tổ đã chín năm, chuyên hàn cửa sổ, cửa sắt. Dù cuộc sống có lúc khó khăn, tôi vẫn tâm niệm sống bằng cái tâm. Giờ tôi mở quán nước nhỏ, làm thêm nghề cửa sắt nên đủ sống và có thể tiếp tục công việc thiện nguyện”.

Cứ mỗi lần nghe tin sắp có chuyến đi cất nhà, dù bận việc riêng, các thành viên vẫn xung phong tham gia. Có chuyến đi tận tỉnh Cà Mau, 10 giờ đêm đã lên xe, vượt hàng trăm cây số, kịp dựng nhà cho người dân vào sáng hôm sau. Trong hai ngày, họ dựng được 10 căn nhà tình thương. Để tiết kiệm chi phí, tổ mang theo bếp gas mini, mì gói, nước uống… tự túc nấu ăn dọc đường.

Về phương tiện di chuyển, tổ quy định: Nếu điểm đến cách dưới 30 km thì đi xe máy, xa hơn thì thuê ô-tô. Tiền ăn sáng của mỗi đội dao động từ 400 đến 600 nghìn đồng, trích từ quỹ thiện nguyện. Thành viên thường chọn ăn món chay cho tiết kiệm; ai muốn ăn thêm món mặn thì tự bỏ tiền túi.

Để bảo đảm an toàn trong quá trình làm việc, ban điều hành tổ đã đề xuất và nhận được sự đồng thuận của các nhà hảo tâm trong việc mua bảo hiểm tai nạn cho toàn bộ thành viên. Ngoài ra, tổ còn hỗ trợ mua bảo hiểm y tế, gạo cho 10 thành viên có hoàn cảnh khó khăn, và đóng bảo hiểm xã hội cho 8 người.

Ông Quán chia sẻ: “Ngày trước gia đình tôi khổ lắm, nhà xiêu vẹo. Có lần trời giông, tôi phải ẵm con trai chạy ra đứng ngoài mưa vì sợ nhà sập đè con. Nỗi sợ cứ ám ảnh tôi mãi. Từ đó, tôi nguyện suốt đời mình, còn sức thì còn làm việc nghĩa giúp người dân nghèo có được mái ấm an toàn”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nhận xét: “Tổ cất nhà tình thương số 2 không chỉ mang lại những mái nhà, mà còn gieo mầm hy vọng, giúp người nghèo thêm niềm tin vào cuộc sống. Nhiều năm qua, ngoài vận động nhà hảo tâm, các thành viên còn tự đóng góp tiền của để xây nhà cho người nghèo. Như ông Huỳnh Phú Quán, mỗi năm đều tự bỏ hơn 100 triệu đồng để hỗ trợ mua vật liệu xây nhà”.

Từ những người dân chân chất, với tinh thần tương thân, tương ái, các thành viên trong tổ đã và đang âm thầm lan tỏa lòng nhân ái trên khắp vùng đất phương nam. Những mái nhà không chỉ giúp người dân nghèo an cư mà còn là điểm tựa để họ tự tin vươn lên trong cuộc sống, tiếp thêm nghị lực cho cộng đồng gắn kết và phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm