Concert “Anh trai vượt ngàn chông gai”:

Đêm diễn đầy cảm xúc bất chấp mưa và sự cố kỹ thuật

Dù trời mưa to, sân khấu gặp sự cố kỹ thuật, đêm nhạc thứ 6 trong chuỗi chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai” vẫn diễn ra trọn vẹn với tinh thần không bỏ cuộc của nghệ sĩ, khán giả và đội ngũ tổ chức.

Các nghệ sĩ trình diễn dưới màn mưa dày đặc. (Ảnh: YeaH1)
Các nghệ sĩ trình diễn dưới màn mưa dày đặc. (Ảnh: YeaH1)

Tối 15/6, tại Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), đêm nhạc thứ 6 trong chuỗi concert “Anh trai vượt ngàn chông gai” đã chính thức diễn ra, khép lại hành trình tại miền bắc. Đáng tiếc, đây cũng là đêm diễn gặp nhiều thử thách nhất từ đầu tour. Mưa lớn bất ngờ trút xuống trước giờ khai màn, kéo theo hàng loạt sự cố kỹ thuật nghiêm trọng: gián đoạn âm thanh, ánh sáng, mất kết nối sân khấu, khiến chương trình nhiều lần phải tạm dừng trong bóng tối.

Tưởng chừng là dấu hiệu cho một đêm diễn đổ vỡ, nhưng điều ngược lại đã xảy ra. Hàng chục nghìn khán giả vẫn ở lại, kiên nhẫn chờ đợi suốt hàng giờ đồng hồ. Tinh thần đồng hành, chia sẻ của họ chính là yếu tố giúp đêm diễn vượt qua nghịch cảnh.

Ngay khi trời bắt đầu đổ mưa lớn, ca sĩ Tuấn Hưng là người đầu tiên bước ra sân khấu. Không che ô, không áo mưa, anh nói ngắn gọn nhưng đầy tinh thần sẻ chia: “Các bạn chịu ướt được thì chúng tôi cũng chịu được”. Anh sau đó trình diễn “Nắm lấy tay anh” và “Cầu vồng khuyết” trong tiếng mưa nặng hạt và tiếng cổ vũ của khán giả. Không ánh đèn, không hiệu ứng, nhưng khoảnh khắc ấy đã trở thành mở đầu đáng nhớ cho một đêm diễn không giống bất kỳ buổi concert nào trước đó.

cc2-ns1.jpg

Chương trình vẫn được mở màn đúng giờ theo kế hoạch. Tuy nhiên, khi mới đi được một nửa, sự cố mất điện toàn khu vực sân khấu xảy ra khiến hệ thống âm thanh, ánh sáng và màn hình LED đồng loạt bị ngắt.

Trong gần 40 phút, sân khấu chìm trong bóng tối. Không náo loạn, không phản ứng tiêu cực, hàng chục nghìn khán giả thay vào đó đồng loạt bật đèn điện thoại, cùng nhau hát vang các ca khúc trong chương trình, từ Quốc ca đến những bài hát quen thuộc trong chương trình. Họ hô vang: “Không sao đâu!”, “Cố lên!” để cổ vũ đội ngũ kỹ thuật và nghệ sĩ.

cc2-kg.jpg
Các nghệ sĩ đã xuống hàng ghế khán giả để xin lỗi và cảm ơn khán giả.

Đáp lại tinh thần đó, các nghệ sĩ như Soobin, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, Kay Trần, Bùi Công Nam, Kiên Ứng… đã chủ động rời sân khấu, xuống tận các khu vực phía dưới để xin lỗi và cảm ơn khán giả. Không ai giấu được sự xúc động khi thấy hàng chục nghìn người vẫn ngồi yên dưới mưa, không có dấu hiệu rời khỏi sân khấu. Ở phía sau, nhiều nghệ sĩ không nằm trong danh sách biểu diễn tiếp theo cũng nán lại để hỗ trợ trong trường hợp cần “chữa cháy”.

Ban Tổ chức chương trình cũng nhanh chóng đăng tải thông báo chính thức trên fanpage: “Ban tổ chức chân thành xin lỗi quý khán giả vì sự kiện gián đoạn do vấn đề thời tiết, ảnh hưởng đến kỹ thuật”. Bên cạnh lời xin lỗi, Ban tổ chức cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới khán giả đã thể hiện tinh thần đồng hành, kiên nhẫn và chia sẻ - những điều không dễ thấy ở một đêm nhạc đông người, lại diễn ra trong điều kiện thời tiết xấu và kỹ thuật không ổn định.

cc2-ns.jpg
Cả khán giả và nghệ sĩ cùng "cháy" dưới cơn mưa nặng hạt.

Sự cố kỹ thuật sau đó đã được khắc phục, cho phép chương trình tiếp tục dù không thể vận hành đầy đủ như kế hoạch. Nhờ sự điều phối linh hoạt, các nghệ sĩ đã lần lượt trở lại sân khấu và tiếp tục biểu diễn.

Dù có phần ngẫu hứng và phải điều chỉnh thứ tự tiết mục, concert vẫn bảo đảm được tinh thần tổng thể. Đáng chú ý, đêm diễn vẫn diễn ra đủ cả 7 phần nội dung: Chất chơi, Trào phúng, Lắng đọng, Văn hóa, Hit, Hồi ức, và Quẩy dưới mưa với tổng cộng 61 tiết mục.

Khoảnh khắc các nghệ sĩ đứng trên sân khấu trơn ướt, trình diễn giữa màn mưa không dứt, đã trở thành biểu tượng cho tinh thần “vượt chông gai” đúng như tên gọi của chương trình.

Sau chương trình, trên mạng xã hội xuất hiện hàng trăm bài viết chia sẻ về đêm diễn đặc biệt này. Một khán giả viết: “Tôi đến vì nghệ sĩ mình yêu, nhưng ở lại vì cách họ không bỏ cuộc. Và tôi cũng không muốn bỏ cuộc giữa chừng". Một tài khoản khác cũng nhận xét: “Không hoàn hảo, nhưng thật sự chạm đến tim”.

cc-st.jpg

Bản thân các nghệ sĩ cũng vô cùng xúc động trước tình cảm chân thành của hàng chục nghìn khán giả dành cho mình. Kay Trần chia sẻ trong kênh Broading cast của mình: “Khán giả đội mưa đội nắng 4,5 tiếng đồng hồ, rồi sự cố mất điện mà vẫn ở lại đến cuối cùng cổ vũ anh em nghệ sĩ, trong khi chúng tôi mới là người phải đi xin lỗi và cổ vũ mọi người. Tình yêu thuần khiết đẹp như vậy đó”.

Còn Jun Phạm xúc động: “Những người không ruột rà nhưng vẫn đội mưa cùng các nghệ sĩ. Tụi mình đã làm được gì để mọi người có thể bất chấp ở lại dù mưa to, sấm chớp, cúp điện, không âm thanh, không màn led, xa thật xa chỉ có những dấu chấm nhỏ mờ mịt trên sân khấu... vậy mà những ngọn đèn cổ vũ vẫn cứ lấp lánh không ngơi nghỉ. Chương trình gồm hơn 60 tiết mục, chưa kể giao lưu và 1 tiếng đồng hồ sự cố điện. Tinh thần khán giả chắc chắn phải sắt thép, tình cảm phải mãnh liệt lắm mới có thể trụ nổi được”.

Duy Khánh, nghệ sĩ trẻ đã rơi nước mắt rất nhiều trong đêm diễn chia sẻ: “Điều đọng lại sâu thẳm trong Khánh là, sao mọi người thương mình nhiều thế. Mấy chục nghìn con người phải đội mưa tầm tã từ chiều đến giữa đêm, không có bất kỳ mối quan hệ ruột thịt nào, hà cớ gì phải thương mình nhiều đến thế. Vậy mà họ cùng khóc cùng cười, và cứ thế... hét tên mình liên tục suốt 6 tiếng không ngừng bằng tất cả sự yêu thương và che chở”.

BB Trần bộc bạch: “Thật sự có lúc cảm giác đứng không vững trên sân khấu nữa, nhưng nhìn mọi người lại có động lực để cháy tiếp, cảm ơn vì đã đến và đã ở lại”.

Dù không phải là buổi diễn chỉn chu nhất về mặt kỹ thuật, nhưng đêm nhạc tối 15/6 lại là điểm nhấn cảm xúc lớn trong toàn bộ chuỗi sự kiện “Anh trai vượt ngàn chông gai”.

Với nghệ sĩ, khán giả và cả Ban Tổ chức, đây là đêm nhạc khó quên, nơi tinh thần đồng hành, kiên cường và sự kết nối vượt lên trên mọi khó khăn. Và đây cũng là kỷ niệm ấn tượng nhất đối với cả nghệ sĩ và khán giả trong suốt hành trình “vượt ngàn chông gai”.

Có thể bạn quan tâm