Thanh Hóa phục hồi và tôn tạo các công trình tại Khu di tích Lam Kinh

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt dự án tu bổ, phục hồi và tôn tạo một số hạng mục quan trọng trong Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, với tổng kinh phí hơn 81 tỷ đồng.

Du khách tham quan điện Lam Kinh.
Du khách tham quan điện Lam Kinh.

Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa làm chủ đầu tư, triển khai trong giai đoạn 2025–2027. Các hạng mục bao gồm: phục dựng 4 tòa Thái Miếu (số 1, 2, 8 và 9), tôn tạo đền thờ bà Hàng Dầu và xây dựng cổng vào khu di tích. Nguồn vốn thực hiện được huy động từ ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh.

screenshot-2025-08-01-103941.jpg
Nhiều công trình tại khu di tích Lam Kinh đã được trùng tu, phục dựng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu chủ đầu tư tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành liên quan đến di sản văn hóa và đầu tư xây dựng công trình. Đồng thời, chịu trách nhiệm toàn diện về chất lượng, tiến độ, hiệu quả và chi phí dự án; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình thi công; lưu trữ đầy đủ hồ sơ và cung cấp thông tin khi được các cơ quan chức năng yêu cầu.

Khu di tích Lam Kinh, thuộc xã Lam Sơn, tỉnh Thanh Hóa, là vùng đất gắn liền với thân thế và sự nghiệp của Lê Lợi, người sáng lập triều Hậu Lê. Đây là nơi phát tích cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418–1428) đánh đuổi quân Minh, giành lại độc lập cho dân tộc, và cũng là khu an táng các Hoàng đế, Hoàng thái hậu vương triều Hậu Lê.

screenshot-2025-08-01-104218.jpg
Đền bà Hàng Dầu sẽ sớm được tôn tạo.

Trong những năm qua, nhiều hạng mục quan trọng như điện Lam Kinh, các hồ nước, sân rồng, nghi môn và 5 tòa Thái Miếu đã được trùng tu, phục dựng. Tuy nhiên, vẫn còn 4 tòa Thái Miếu, hai tòa Tả Vu-Hữu Vu và đền bà Hàng Dầu chưa được khôi phục. Việc đầu tư lần này được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện tổng thể không gian lịch sử, văn hóa quan trọng bậc nhất của vương triều Hậu Lê tại Thanh Hóa.

Truyền thuyết về bà Hàng Dầu

Tương truyền, trong kháng chiến chống quân Minh, có một người đàn bà từ vùng xuôi lặn lội lên núi bán dầu cho nghĩa quân Lam Sơn. Không ai biết tên thật của bà, chỉ gọi là bà Hàng Dầu. Để giữ bí mật, vua Lê Lợi chỉ cho phép nghĩa quân mua dầu từ bà.

Một lần gánh dầu cùng nhu yếu phẩm lên tiếp tế, bà bị quân Minh phục kích, bắt giữ. Dù bị tra tấn dã man, bà nhất quyết không khai báo và bị sát hại. Cảm kích lòng trung dũng ấy, đức vua cho đưa thi hài bà về an táng tại một ngọn núi cách trung tâm di tích Lam Kinh khoảng 2km, đặt tên là núi Dầu.

Có thể bạn quan tâm