Rác tái sinh cùng nghệ thuật đương đại

Đang giữa hè năm nay, tại Thủ đô lại có một sự “ước hẹn tình cờ”.

Rác tái sinh cùng nghệ thuật đương đại

Đó là một loạt triển lãm mỹ thuật từ nhiều nơi nhưng có một điểm chung là lấy rác làm… chất liệu chính để lên tiếng tái sinh qua con đường mỹ thuật.

Thí dụ như nửa cuối tháng 7, tại một triển lãm chỉ kéo dài có 3 ngày (từ 19 đến 21/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam - 66 Nguyễn Thái Học) của một cô giáo và sáu học trò thiếu nhi, ngoài 76 bức tranh của cô - trò, còn có một loạt tác phẩm sắp đặt cộng đồng mang tên Vệt màu trên sóng nhựa 1, 2, 3… lại đáng chú ý nhất, bởi chất liệu để tạo tác lại toàn từ rác như: Chai nhựa, ống hút, túi nylon, nắp chai, thìa nhựa… tái sinh ứng dụng thành những bông hoa.

Tiếp theo, bên cạnh triển lãm “Rác thải: Sinh nhai và tương lai” tại số 15 Hồ Thiền Quang của Viện Pháp tại Hà Nội của 5 nghệ sĩ trẻ, sẽ kéo dài đến 10/8, còn có một triển lãm lớn hơn về kích cỡ và thời gian là “Tái chất hoàn sinh - Vật chất tái sinh - Materia Renata” của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân tại Trung tâm Nghệ thuật đương đại Vincom (VCCA - 72A Nguyễn Trãi, Hà Nội). 50 tác phẩm điêu khắc, sắp đặt đa dạng, vật liệu đều từ rác tái chế, từ những mảnh nhựa phong hóa, đào từ lòng đất hay trôi lên từ các nguồn nước. Có những tác phẩm làm từ vải sợi tổng hợp bị loại bỏ của ngành thời trang, hay vải thừa từ nhà máy và rác thải hóa chất nhuộm… Triển lãm này sẽ còn kéo dài trưng bày tới tận 7/9.

Một triển lãm thú vị nữa là: “Bên kia tưởng tượng 2025 - Đi là để trở về” của một trung tâm dạy mỹ thuật tư nhân mang tên ArtPink (số 20-22, ngõ 58, phố Từ Hoa, Hà Nội) do họa sĩ Trương Tiến Trà thành lập từ 2012. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết 31/7, trưng bày tác phẩm bằng đủ các loại chất liệu tạo hình của 16 học viên đương học tại đây và 10 cựu học viên nay đang du học nước ngoài.

Một sự kiện đáng chú ý cần được nhắc tới, sẽ diễn ra trong đúng một buổi sáng ngày 30/7 ở Viện Pháp tại Hà Nội (số 15 phố Thiền Quang) là cuộc tọa đàm và triển lãm giữa 2 kiến trúc sư - nghệ sĩ người Pháp và Việt Nam là ông Jacob MacFarlane và ông Trung Mai mang tên “Sống cùng Ngôi nhà của Rừng - Vivre avec Maison de la Forêt”. Triển lãm tập trung vào câu hỏi: Trước những biến chuyển nhiều dạng vẻ trong đời sống đương đại hiện nay, thì con người sẽ trả lời ra sao về vai trò của kiến trúc? Theo đó, ngoài những cách tốt nhất để sống cùng thiên nhiên, thì phải làm sao khám phá một cách hữu hiệu nhất những vật liệu cũ để tái sinh, “nuôi dưỡng” môi trường, hệ sinh thái, phục hồi đất đai, chứ không phải tìm cách kiểm soát chúng.

back to top