“Sáu kẻ nói dối và lá thư buộc tội” đã trở thành hiện tượng của văn học Nhật Bản ngay trong năm đầu ra mắt, mặc dù tác giả Asakura Akinari chỉ là một cái tên rất mới trong làng trinh thám.
Cuốn sách đã vượt qua cả “Khách sạn mặt nạ” của tác giả tên tuổi Keigo Higashino, với số lượng bán ra tại thị trường Nhật Bản vượt mốc 500.000 bản, đột phá với 19 lần in nối và tái bản, giữ vị trí trong top 10 bảng xếp hạng sách của bookmeter, “10 cuốn sách hay nhất năm 2022” của Honkaku Mystery Award, và giành được nhiều giải thưởng như “Giải thưởng sách do các hiệu sách của Nhật Bản bình chọn 2022”, “Cuốn tiểu thuyết được đón đọc nhất 2022”...
Asakura Akinari là một trong những tác giả trinh thám nổi tiếng tại Nhật Bản. Năm 2020, tác phẩm “Cho đến khi chỉ còn một người trong lớp học” của anh đã được đề cử cho giải thưởng Honkaku Mystery Award lần thứ 20 và giải thưởng của Hiệp hội nhà văn trinh thám Nhật Bản lần thứ 73.
“Sáu kẻ nói dối và lá thư buộc tội” là tác phẩm tiêu biểu của anh và đã tạo ra những cuộc thảo luận sôi nổi ngay từ khi mới xuất bản. Nội dung cuốn tiểu thuyết xoay quanh câu chuyện sáu sinh viên ưu tú bỗng lao đao khi quá khứ bất ngờ bị sáu lá thư bí ẩn vạch trần ngay trong buổi bỏ phiếu quan trọng tại công ty nổi tiếng. Rốt cuộc ai mới là thủ phạm, ai mới là người đã phản bội đội nhóm và gắp lửa bỏ tay người?
Cuốn sách có cách xây dựng bối cảnh quen thuộc mà ai trong chúng ta, những người đã và đang trong quá trình trưởng thành đều từng phải trải qua. Vào tám năm trước, một công ty công nghệ thông tin nổi tiếng của Nhật Bản lần đầu tiên mở đợt tuyển dụng tại trường đại học với một mức lương hấp dẫn bất ngờ. Đợt tuyển chọn thu hút 5.000 ứng viên tham gia và chỉ 6 sinh viên ưu tú nhất trong số đó xuất sắc vượt qua các vòng phỏng vấn gắt gao để bước vào vòng thảo luận.
Tuy nhiên, vào lúc họ đồng lòng sát cánh chiến đấu một cách công bằng nhất để chọn ra 1 người xứng đáng thì sự xuất hiện của một loạt “Thư trình báo” bí ẩn đã vạch trần sự “dối trá” và “xấu xa” dưới lớp mặt nạ ưu tú của cả sáu người.
Hình ảnh hoàn hảo của các nam thanh nữ tú ấy bỗng sụp đổ trong chớp mắt. Và nếu muốn trở thành người chiến thắng, họ buộc phải rửa được tội danh áp lên mình.
Tám năm sau, tác giả bản “Thư trình báo” qua đời vì bệnh tật, để lại một lời nhắn khác cho những người đã tham gia phỏng vấn hồi đó, và chân tướng được giấu kín trong nhiều năm qua dần lộ diện: "... mặt sau của mặt trăng lồi lõm hơn mặt trước rất nhiều, đặc biệt, có rất nhiều miệng núi lửa. Thậm chí mặt sau trông rất xấu. Tớ nghĩ dưới một góc độ nào đó, có lẽ nó giống với nội dung bên trong phong bì ấy. Không còn gì nhầm lẫn, trong phong bì ấy chứa một phần con người chúng ta. Nó chứa “mặt sau” mà chúng ta nhất quyết không muốn ai thấy, bộ mặt vốn dĩ không hiện lên vào ban ngày".
Cuốn trinh thám pha lẫn tâm lý hoàn toàn chinh phục cảm xúc của độc giả. Mặc dù là cái tên mới xuất hiện tại thị trường Việt Nam do 1980 Books phát hành Quý III năm 2024 nhưng cuốn tiểu thuyết đã nhanh chóng chinh phục được những độc giả khó tính nhất.
Asakura Akinari cũng trở thành cái tên nhận được sự yêu mến của rất nhiều bạn đọc và mong muốn đón chờ những tác phẩm mới của anh. Với những độc giả yêu mến dòng văn học trinh thám, bí ẩn, "Sáu kẻ nói dối và lá thư buộc tội" hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí giật gân, hồi hộp, lôi cuốn độc giả suy luận cùng nhân vật và rồi ngày càng dâng trào cảm xúc khi những nút thắt được gỡ bỏ và câu chuyện dần đi đến những trang cuối cùng.