Vardy “vừa đá bóng vừa thổi còi”

Trận đấu giữa Leicester City và Southampton thuộc vòng 35 Premier League chứng kiến một sự kiện hy hữu, khi “lão tướng” Jamie Vardy “vừa đá bóng vừa thổi còi” theo đúng nghĩa đen của cụm từ này.
0:00 / 0:00
0:00
Vardy “vừa đá bóng vừa thổi còi”

Phút 22 trên sân King Power, trọng tài chính David Webb bị đau ở vùng mặt sau khi vô tình va chạm với Jordan Ayew. Ông Webb ôm mặt ngã xuống sân, còn Southampton vẫn triển khai tấn công. Rất nhanh, Jamie Vardy chạy đến, nâng tay trọng tài và thổi còi báo dừng trận đấu. Sau 12 phút tạm dừng, màn so tài tiếp tục với sự điều hành của… trọng tài vào thay, ông Sam Barrott.

“Tôi thấy Southampton đang phản công, trọng tài thì ngã rồi, nên tôi thổi còi”, Vardy cười nói với các phóng viên sau trận. Chân sút 38 tuổi này góp công vào chiến thắng 2-0 của Leicester bằng pha mở tỷ số ở phút 17. Đó cũng là bàn thứ 199 của anh cho “Bầy cáo”, sau 13 năm khoác áo CLB này.

Trên thế giới rất khó tìm được hành động tương tự pha “cầu thủ thổi còi” của Vardy. Chỉ có một lần duy nhất được ghi nhận ở giải Argentina năm 2017, khi Juan Insaurralde (Boca Juniors) nhặt còi trọng tài bị rơi và thổi để báo hiệu pha phạm lỗi, khiến cả sân bật cười.

Hành động của Vardy cho thấy tinh thần fair-play và sự nhanh trí, cũng là những dấu ấn cuối cùng của anh trong mầu áo Leicester. “Leicester là cả cuộc đời tôi. Tôi chỉ muốn mang lại niềm vui cho người hâm mộ”, anh chia sẻ. Chiếc còi trọng tài và khoảnh khắc hài hước đó có lẽ là một trong những kỷ niệm đẹp nhất của Vardy tại sân King Power.