Ai cấm, cấm ai?

Bạn đọc viết:
0:00 / 0:00
0:00

Vũ Thu Hương (Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Từ 1/1/2025, việc mua bán, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị cấm hoàn toàn, vi phạm có thể bị phạt hành chính hoặc tù đến 15 năm. Tuy nhiên, sau 4 tháng, các mặt hàng này vẫn âm thầm lưu hành, chỉ chuyển sang mua bán kín đáo hơn.

Qua tài khoản mạng xã hội của các con, tôi phát hiện cộng đồng sử dụng thuốc lá điện tử thế hệ mới dùng nhiều thuật ngữ ám chỉ để tránh bị chú ý như: “người buôn khói”, “hội mê khói”, “máy thở cầm tay”, “máy thở nhập ngoại”… Cũng theo các thành viên nhỏ tuổi trong gia đình, những cửa hàng kinh doanh thuốc lá thế hệ mới đã chuyển từ công khai sang “ẩn dật” và chỉ thực hiện việc mua bán khi khách quen có hẹn trước. Trong khi đó, dù tại khu vực quán xá vỉa hè hay trong nhà hàng khép kín, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng vẫn là một điều không hiếm gặp. Thậm chí, tôi từng trực tiếp nghe thấy một chàng trai đáp lại khi bạn gái nhắc nhở việc sử dụng thuốc lá thế hệ mới ngay trong nhà hàng rằng: “Ôi yên tâm, chẳng ai vào đây cấm cả, mà cũng chẳng biết cấm ai đâu”(!?).

Những ngày qua, dư luận cộng đồng xôn xao với việc một người phụ nữ trẻ đang mang thai lên tiếng “cầu cứu” vì ngày ngày phải làm việc trong môi trường có rất nhiều người sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Đáng chú ý, khi cô gái này phản ánh lên quản lý thì chỉ nhận được sự phớt lờ, coi thường. Nếu vấn đề này là thật, thì rõ ràng việc sử dụng thuốc lá thế hệ mới đang ngày càng trở nên thông dụng, bỏ qua những vấn đề sức khỏe của cộng đồng. Mong rằng các cơ quan chức năng sớm có giải pháp thiết thực, đừng để những quy định về thuốc lá thế hệ mới đi vào lối mòn, trở thành câu chuyện “ai cấm, cấm ai” muôn thuở.