Ấm lòng con nuôi Công an xã

Lần đầu tiên nhận em học sinh mồ côi làm con nuôi, đó là việc làm của Công an xã Ấm Hạ (Hạ Hòa, Phú Thọ) ngay sau khi nhận được tin trên địa bàn xã có một học sinh là cháu Nguyễn Xuân Hiếu vừa mất mẹ…
0:00 / 0:00
0:00
Công an xã Ấm Hạ trong buổi nhận con nuôi và trao quà cho Nguyễn Xuân Hiếu tại nhà của em.
Công an xã Ấm Hạ trong buổi nhận con nuôi và trao quà cho Nguyễn Xuân Hiếu tại nhà của em.

Trung tá Lê Thị Ngọc Huyền, Trưởng Công an xã Ấm Hạ chia sẻ với chúng tôi tại nhà chị Trần Thị Hải giữa lúc không khí tang thương đang bao trùm căn nhà, rằng Công an xã đã quyết định nhận cháu Nguyễn Xuân Hiếu - con trai của người mẹ xấu số vừa qua đời.

1/Qua lời kể của những người thân hai bên nội ngoại, chúng tôi được biết, Hiếu (sinh năm 2007) hiện là học sinh lớp 12A3, Trường THPT Hạ Hòa, trú tại khu 7, xã Ấm Hạ. Gần đây, em ở với mẹ là chị Trần Thị Hải (sinh năm 1974) trong căn nhà xây cấp 4, bố mất năm 2013 khi em 6 tuổi. Sau đó, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ của em là chị Trần Thị Hải phải vất vả mưu sinh tại Đài Loan (Trung Quốc) trong vòng 7-8 năm.

Do cuộc sống khó khăn, năm 2017 mẹ của Hiếu chuyển hướng đi làm tại Trung Quốc. Đó cũng là chuỗi dài thời gian em thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ. Ở nhà, tuổi thơ của em sống nương tựa vào bà ngoại ở cùng khu là bà Lê Thị Phương, sinh năm 1948. Bà cũng không khá giả gì, thu nhập chỉ trông mong vào đồng ruộng. Sức yếu, chân đau, đi lại khó khăn, hai bà cháu nương tựa vào nhau để sống. Hiểu được hoàn cảnh của mình, Hiếu luôn nghe lời bà ngoại và chăm chỉ học tập. Mẹ của em mỗi năm chỉ gửi chút tiền về cho hai bà cháu, số tiền gửi cũng không được là bao do công việc bấp bênh, thu nhập thấp. Những năm gần đây, bà Phương bị tai biến, gãy chân, nằm liệt giường, không thể chăm lo cho cháu. Vì thế, bà Lê Thị Hợi - em gái bà Phương đã đón Hiếu sang bà ở để tiện chăm sóc và bảo ban.

Khi Hiếu thi đỗ vào Trường THPT Hạ Hòa, biết em thiệt thòi hơn so các bạn cùng trang lứa, ngoài việc miễn giảm học phí theo chế độ của Nhà nước đối với học sinh thuộc diện hộ nghèo, nhà trường đã miễn tiền học thêm cho Hiếu tất cả các môn. Đầu năm học, trước ngày khai giảng, nhà trường dành cho em suất học bổng từ 3-5 triệu đồng để em chuẩn bị mua sắm sách vở, quần áo cho năm học mới. Dịp Tết Nguyên đán, nhà trường, Hội phụ huynh, cô giáo chủ nhiệm đã đến thăm và tặng quà cho em. Khi còn là Chủ nhiệm Kho K5, Cục Kỹ thuật Quân khu 2, Thượng tá Phùng Xuân Hậu đã dành suất học bổng 5 triệu đồng/năm cho Hiếu trong hai năm học.

Trong cuộc sống thường ngày, Hiếu luôn là cậu bé ngoan ngoãn, chăm chỉ, biết nghe lời chỉ bảo của người lớn. Em rất tích cực tập luyện thể thao, là thành viên tích cực của đội bóng chuyền khu dân cư số 7, thi đấu đoạt giải cao tại lễ hội đền Chu Hưng.

Trong những năm xa mẹ, Hiếu còn nhận được sự đùm bọc của anh em, thầy cô và các nhà hảo tâm xa gần. Cạnh nhà của Hiếu là gia đình anh chị Lê Quang Vinh và Dương Thị Hải Yến (bác bá họ của em), cũng luôn để ý, chỉ bảo và giúp đỡ cháu. Anh Vinh là lao động tự do, còn chị làm giáo viên, nhà có hai con trai cùng tuổi với Hiếu, chị Yến thường gọi Hiếu sang nhà ăn cơm, cùng học bài với hai con của chị. Nhờ thế, Hiếu cảm thấy được an ủi và luôn có ý thức tự giác học tập.

2/Sau một thời gian dài mưu sinh tại xứ người, chị Trần Thị Hải, mẹ của Hiếu trở về quê sinh sống và lao động vào tháng 8/2024. Chị đã xây được căn nhà cấp bốn trên nền nhà cũ đã đổ nát từ số tiền dành dụm được trong thời gian mưu sinh tại xứ người. Cứ ngỡ, khi về, hai mẹ con được đoàn tụ, em Hiếu sẽ có người chăm lo, bảo ban hằng ngày nhưng niềm vui ấy bỗng vụt tắt khi mẹ của em lâm bệnh trọng không qua khỏi. Ngày 3/3 vừa qua, Nguyễn Xuân Hiếu đã vĩnh viễn mất mẹ, trở thành đứa con mồ côi cả cha lẫn mẹ.

Trước hoàn cảnh éo le đó, quyết định nhận em Nguyễn Xuân Hiếu là con nuôi, Công an xã Ấm Hạ sẽ hỗ trợ Hiếu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi tốt nghiệp THPT. Sau đó các đồng chí công an sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ 6 triệu đồng/năm, giúp em trang trải công việc học tập ở giai đoạn tiếp theo.

Quyết định của các chiến sĩ công an xã Ấm Hạ đang tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội. Từ nỗi đau mất mẹ và thiếu vắng điểm tựa tình thân lớn nhất của cuộc đời, Nguyễn Xuân Hiếu đã và đang nhận được sự đùm bọc, chở che và chia sẻ của các cô, chú công an và cộng đồng. Nhiều người mong em luôn khắc ghi những tình cảm và tấm lòng đáng quý ấy bằng ý chí quyết tâm vượt lên hoàn cảnh, gắng sức học tập để thành đạt trong tương lai.