Chiều 29/6, khá nhiều người hiếu kỳ đến khu vực cầu Khánh An (xã Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau) để xem việc chôn cất con cá heo được phát hiện đã chết, bị trôi dạt vào mé sông Ông Đốc ngay chân cầu Khánh An.

Đơn vị chức năng cũng có mặt tại hiện trường ghi nhận việc chôn cất cá heo bị chết, tình nghi là con cá heo bị thương đi lạc vào khu vực sông Gành Hào của tỉnh Cà Mau, được nhóm ngư dân tốt bụng giải cứu trước đó vào ngày 27/6.
Theo biên bản ghi nhận tại hiện trường, con cá heo bị chết có chiều dài gần 2,1m, nặng khoảng 130kg, trên thân có nhiều vết thương, đặc biệt là một vết đâm sắc nhọn ở vùng lưng.

Do cá chết dạt ngay vào khu đất làm nhà xưởng của ông Trần Tiến Mạnh, tại chân cầu Khánh An, nên chủ doanh nghiệp này đã báo vụ việc với chính quyền địa phương và ngành chức năng, tổ chức chôn cất cá trong khu đất nhà xưởng theo quy định, không để xảy ra ô nhiễm môi trường.

Trước đó vào rạng sáng 29/6, ông Lê Thành Nhớ, nhân viên làm công tại nhà xưởng của ông Trần Tiến Mạnh khi đi đến chỗ làm đã phát hiện có mùi hôi bất thường từ bến sông. Lần theo mùi hôi ra tận bến, ông nhớ phát hiện xác một con cá heo trôi dạt vào bờ, nằm bất động, trên thân có nhiều vết thương.
Như Báo Nhân Dân đã đưa tin “Giải cứu cá heo bị thương đi lạc vào vùng sông nước Cà Mau”, trước đó vào sáng 27/6, người dân bất ngờ phát hiện một con cá heo xuất hiện trên sông Gành Hào, đoạn chảy qua nội ô thành phố Cà Mau.
Vài giờ sau, một người dân phát hiện cá bơi trên sông Gành Hào, đoạn hướng ra biển Đông, cách điểm phát hiện ban đầu khoảng 3km nhưng trên thân mình cá có dính một cây chĩa. Người dân đã hợp sức rút chĩa ra khỏi con cá heo và đưa nó ra khu vực sông sâu hướng ra biển.
Tưởng chừng cá được giải cứu và bơi về biển an toàn nhưng sau hơn 1 ngày, người dân lại phát hiện xác cá ở khu vực xã Khánh An, cách cửa biển Gành Hào theo đường sông khoảng 60km.
Đây là loài cá được pháp luật Việt Nam bảo vệ nghiêm ngặt, mọi hành vi tấn công, giết hại cá heo là vi phạm pháp luật.