Cuộc đời và số phận:

Chuyện của “Nữ hoàng vai phụ”

Trải qua hàng trăm vai diễn phụ, được tặng biệt danh “Nữ hoàng vai phụ” và chịu không ít bạc bẽo từ nghề, nhưng diễn viên Thụy Mười vẫn đứng vững trên sân khấu. Bệnh tật đã không làm chị gục ngã, mà chị đã vượt lên để có thể khóc cười với những nhân vật của mình.

Thụy Mười (giữa) và hai bạn diễn.
Thụy Mười (giữa) và hai bạn diễn.

Đi qua lằn ranh sinh tử

Thụy Mười được phát hiện mắc bệnh tim năm lên bảy tuổi. Ngày bác sĩ thông báo: “Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, gia đình nên thu xếp để mổ cho cháu”, mẹ chị gần như khuỵu xuống. Số tiền phẫu thuật cho một ca mổ tim quá lớn đối với một gia đình còn chạy ăn từng bữa. Không còn cách nào khác, người mẹ cầm tay con nói trong nước mắt: “Mẹ thương con mà không làm gì được cho con...”.

Nhưng như một điều kỳ diệu, sau lần khám đó, Thụy Mười không có bất cứ biểu hiện gì của một người bị mắc bệnh tim. Chỉ thỉnh thoảng những lúc đi nắng khiến chị cảm thấy hơi mệt. Qua cơn mệt, chị trở lại bình thường. Cuộc sống cứ vậy trôi đi. Tháng 2-2011, Thụy Mười theo đồng nghiệp đi lưu diễn ngoại tỉnh. Diễn xong tiểu phẩm ba phút, vừa trở vào cánh gà bỗng nhiên chị cảm thấy tức ngực, khó thở, ngây ngây sốt. Mọi người trong nhóm vội vã đưa chị tới bệnh viện. Kết quả của lần thăm khám ấy là chị bị thông liên nhĩ hở tim, tăng áp mạch phổi cùng với chỉ định ngắn gọn của bác sĩ “Phải mổ!”. Thụy Mười tâm sự: “Lúc ấy nghe những lời của bác sĩ, tai tôi như ù đi. Nếu mổ, tôi sẽ phải xa sân khấu, đó là điều mà tôi không bao giờ muốn. Hơn nữa, chi phí cho ca mổ và điều trị gần hai trăm triệu đồng. Số tiền đó quá lớn với tôi. Nhưng nếu không mổ, tôi chỉ có nước nằm chờ chết!”.

Lầm lũi rời khỏi bệnh viện, Thụy Mười ôm tất cả nỗi niềm vào lòng, không thông báo về gia đình vì sợ mọi người lo lắng thêm. Nghe lời bác sĩ, Thụy Mười nằm ở nhà tĩnh dưỡng sau khi đã điện thoại đến trưởng nhóm bạn diễn của mình, thông báo tìm người thay thế. Nằm một mình nơi căn gác trọ nhỏ, Thụy Mười suy nghĩ mông lung. Chị nhớ về gia đình, nhớ cả những vai diễn mà sắp tới chưa biết ai sẽ thay mình.

Thế rồi nỗi khổ tâm của chị đến tai nghệ sĩ Thanh Tùng, cũng là trưởng nhóm của Thụy Mười. Không chút chần chừ, nghệ sĩ Thanh Tùng đứng ra tổ chức liveshow “Vòng tay ấm” cùng anh chị em đồng nghiệp tại sân khấu 126 giúp chị trang trải viện phí. Đêm diễn đầu tiên chưa đủ, mọi người tiếp tục diễn đêm thứ hai. Nhiều nghệ sĩ đã nhiệt tình tham gia vào chương trình như Hoài Linh, Tấn Beo, nhóm hài Thanh Tùng, Hiếu Hiền, Cát Phượng... Nhờ vậy mà sau hai đêm diễn, số tiền cho ca mổ tim của Thụy Mười đã được giải quyết.

Đêm trước ca mổ, tâm trạng ngổn ngang khiến Thụy Mười không sao chợp mắt. “Nếu ca mổ thành công, đó sẽ là niềm vui rất lớn vì tôi vẫn còn được gặp mọi người, được đi diễn ở các sân khấu. Nhưng nếu không thành công thì sao? Mẹ tôi đã 83 tuổi, vẫn lặn lội từ Long An lên với con gái. Lúc đó, tôi thấy thương mẹ quá mà không biết phải an ủi mẹ như thế nào. Nếu ca mổ không thành công, sau này ai sẽ nuôi và chăm sóc cho mẹ...”, Thụy Mười trăn trở.

Kề cận miệng vực của cái chết, nỗi khao khát sống bùng lên trong chị. Chị phải khỏe để lo cho mẹ, để còn báo hiếu và cảm ơn những người bạn đã dốc sức giúp đỡ. Trước phòng mổ, chị đã cầu nguyện cho mình. May mắn thay, nguyện vọng của chị được đền đáp, ca mổ đã thành công. Sau sáu tháng nghỉ dưỡng để phục hồi sức khỏe, Thụy Mười đã trở lại với niềm đam mê của mình - sân khấu.

Yêu nghề, nghề không phụ

Đam mê nghệ thuật từ nhỏ nhưng vì nhà nghèo lại đông con nên học xong lớp 10, Thụy Mười phải nghỉ học để ở nhà làm việc phụ mẹ. Dẫu vậy, tình yêu với nghệ thuật của Thụy Mười không vì thế mà giảm đi. Vừa đi làm, chị vừa đăng ký tham gia học lớp diễn xuất do Nhà văn hóa của tỉnh tổ chức. Chị tham gia vào một số tiểu phẩm trong các chương trình biểu diễn phục vụ công chúng của Nhà văn hóa. “Lúc đó, tôi cảm thấy thích thú khi được hóa thân vào nhiều dạng nhân vật khác nhau, hoàn toàn không nghĩ sau này mình sẽ trở thành diễn viên. Bên cạnh đó, thù lao cho những vai diễn cũng giúp tôi có một chút tiền để phụ giúp gia đình”, Thụy Mười trải lòng.

Năm 1992, chị thi vào trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh. Ngày nhận giấy báo trúng tuyển, chị vẫn chưa dám thông báo với gia đình vì đang băn khoăn không biết lên thành phố, cuộc sống sẽ như thế nào. Hơn nữa, ai sẽ thay thế mình làm việc để đỡ đần cho mẹ. Phải gần tới ngày nhập học, Thụy Mười mới mang giấy báo ra cho cả nhà xem. Thoáng chút bất ngờ, mẹ nhìn chị bảo: “Làm nghề này cực lắm con ơi! Mẹ không có tiền để con theo học, nếu con thích con phải tự lo ăn học”. Lúc đó, chị trả lời mẹ một cách khảng khái: “Mẹ yên tâm, con sẽ làm được!”.

Cuộc sống nơi thành phố không dễ dàng nên được một thời gian, hai người bạn đi cùng phải nghỉ học giữa chừng. Thụy Mười cũng có chút lung lay nhưng rất nhanh chóng, chị đã lấy lại quyết tâm. Ngoài việc cố gắng học tốt để giành học bổng, chị còn đi diễn để có thêm thu nhập và kinh nghiệm làm nghề. Vốn có một chút duyên hài nên sau khi ra trường chị xin vào nhóm hài Mai Sơn. Hơn một năm sau lại chuyển sang nhóm hài Thanh Tùng. Ban ngày chị đi quay chương trình hoặc quay phim, tối đến theo nhóm đi diễn ở các sân khấu hài, quán bar, sân khấu 135... Chị luôn cháy hết mình cho những vai diễn. Bây giờ, cái tên Thụy Mười đã trở nên quen thuộc với khán giả, nhất là sau khi chị cùng NSƯT Tú Sương và Quốc Đại tham gia gameshow Cùng nhau tỏa sáng. Còn trước đó, chị là người chuyên đóng vai phụ từ sân khấu đến truyền hình, thậm chí còn được khán giả dành tặng danh hiệu “Nữ hoàng vai phụ”. Ngoài tấu hài, Thụy Mười còn tham gia nhiều bộ phim truyền hình như: Chàng ngố, Hạnh phúc mong manh, Giấc mơ cổ tích, Lúa trổ bông, 30 ngày làm cha... Đi qua những thăng trầm trong cuộc sống, Thụy Mười chia sẻ: “Cuộc sống không bao giờ như ý muốn. Nhưng cứ yêu nghề đi, chắc chắn nghề sẽ không phụ mình”.

back to top