“Hà Nội ơi” - chín góc nhìn, một tình yêu Thủ đô

NDO - Một Hà Nội hiện lên bình dị mà sâu sắc, sống động mà lặng lẽ, trong 35 bức ảnh đặc sắc cùng những lát cắt tinh tế về đời sống Thủ đô tại triển lãm ảnh “Hà Nội ơi”, được tổ chức tại Hanoi Studio Gallery nhân dịp ra mắt cuốn sách cùng tên. Triển lãm là lời tri ân của các tác giả gửi tới Hà Nội - thành phố ngàn năm văn hiến.
0:00 / 0:00
0:00
Công tác chuẩn bị cho triển lãm "Hà Nội ơi" - nơi 9 nhiếp ảnh gia cùng kể câu chuyện về Thủ đô bằng hình ảnh.
Công tác chuẩn bị cho triển lãm "Hà Nội ơi" - nơi 9 nhiếp ảnh gia cùng kể câu chuyện về Thủ đô bằng hình ảnh.

Triển lãm quy tụ tác phẩm của 9 nhiếp ảnh gia trong và ngoài nước: William E. Crawford, Nguyễn Hữu Bảo, Nicolas Cornet, Hoài Linh, Đồng Hiếu, Lê Anh Dũng, Lê Xuân Phong, Ngô Lâm Thanh và Vũ Khôi Nguyên. Dù phong cách và xuất phát điểm khác nhau, các tác giả đều chung một tình yêu bền bỉ với Thủ đô, nơi không ngừng biến đổi nhưng vẫn giữ được vẻ duyên dáng, bình dị.

Trong cuốn sách “Hà Nội ơi”, mỗi nhiếp ảnh gia chọn một bộ ảnh tiêu biểu và chia sẻ góc nhìn riêng về Hà Nội. Phần lời do tác giả Phạm Hải Anh thực hiện đóng vai trò như sợi chỉ đỏ kết nối tinh thần toàn bộ dự án, với những từ khóa mang tính gợi mở như “lưu dấu”, “mưu sinh”, “tĩnh lặng”, “thơ mộng”... giúp định hình cách tiếp cận nội dung và cảm xúc của từng tác giả.

Nhiếp ảnh gia Đồng Hiếu chia sẻ: “Tôi không cố gắng lý tưởng hóa Hà Nội, tôi chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc tôi thấy đẹp, thấy quý, như một cách gìn giữ cho mai sau”. Anh hướng ống kính vào cuộc sống đời thường: người bán hàng rong, những hàng cây trầm mặc, ánh nắng trên ô cửa cũ... những chi tiết tưởng nhỏ bé nhưng tạo nên tổng thể tinh thần của một Hà Nội thân quen, gần gũi.

“Hà Nội ơi” - chín góc nhìn, một tình yêu Thủ đô ảnh 1
“Chống rét cho đào Nhật Tân, 1/2011” – Một khoảnh khắc đời thường giàu tính tư liệu, ghi lại hình ảnh những gốc đào được che chắn cẩn thận giữa đêm đông Hà Nội. (Tác giả: Lê Anh Dũng)

Với nhiếp ảnh gia Lê Anh Dũng, Hà Nội là nơi chốn của ký ức. Anh tâm sự: “Có những điều từng quá đỗi quen thuộc, đến khi dần vắng đi mới thấy quý giá vô cùng”. Tác phẩm của anh thiên về chiều sâu cảm xúc, một Hà Nội trầm mặc, suy tư, nơi những khoảng lặng, ánh nhìn hay chi tiết nhỏ cũng đủ gợi lên một phần ký ức chung của cộng đồng.

Không chỉ là một cuộc trưng bày nghệ thuật thị giác, “Hà Nội ơi” còn là hành trình lưu giữ ký ức đô thị qua ngôn ngữ của nhiếp ảnh. Tại đây, trải nghiệm cá nhân và ký ức cộng đồng giao thoa, tạo nên lớp lang cảm xúc gắn liền với chiều sâu văn hóa của Thủ đô. Mỗi khuôn hình không chỉ ghi lại khoảnh khắc, mà còn khơi dậy những giá trị đang dần lùi xa, song vẫn âm thầm hiện diện trong tâm khảm người Hà Nội hôm nay.

Triển lãm ảnh “Hà Nội ơi” khai mạc vào 17 giờ ngày 10/5/2025 tại 23-25 Mạc Đĩnh Chi, quận Ba Đình, Hà Nội.