Trước đó, ngày 6/8, trên phố Nguyễn Thành, thuộc Tổ 5, phường Trần Hưng Đạo (tỉnh Hưng Yên), Thượng tá Phiên từ đơn vị trở về nhà phát hiện có chiếc ví da rơi bên đường.
Kiểm tra bên trong, Thượng tá thấy có tiền, một số giấy tờ cá nhân và căn cước công dân tên Nguyễn Thị Lần (sinh năm 1951), quê quán xã Lê Lợi, tỉnh Thái Bình cũ. Ngay sau đó, đồng chí thông báo về đơn vị, chính quyền địa phương và cộng đồng mạng để tìm chủ nhân.
Đến 8 giờ sáng 7/8, bà Lần cùng con trai là anh Phạm Văn Tùng (sinh năm 1987) đến Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên để nhận lại tài sản đánh rơi.
Anh Tùng cho biết, bản thân làm nghề shiper, chiều 6/8 anh chở mẹ đi bệnh viện thì bị rơi tài sản, trong ví có gần 6 triệu đồng.
Anh và gia đình không nghĩ tài sản trên sẽ tìm thấy, qua các nguồn thông tin anh rất vui mừng và cảm kích trước hành động đẹp của người chiến sĩ biên phòng tỉnh Hưng Yên.