Mùa hè 2025 chứng kiến cột mốc chuyển nhượng lịch sử của Arsenal, với tổng cộng 233,5 triệu euro “vung” vào thị trường cầu thủ. Tuy nhiên, mức này vẫn chưa là gì so con số 308,2 triệu euro của Liverpool. Chính họ, không phải ai khác, mới là CLB chi “shopping” nhiều nhất thế giới lúc này.
Chỉ riêng hai bản hợp đồng đắt giá nhất của The Kop đã mang giá trị “giật mình”. Đó là Florian Wirtz (từ Bayer Leverkusen): 116 triệu euro, cộng 20 triệu euro phụ phí tùy thành tích. Tiếp đến là Hugo Ekitike (từ Eintracht Frankfurt): 90 triệu euro (10 triệu euro phụ phí). Ngoài ra, các tân binh nổi bật của Liverpool còn gồm thêm Milos Kerkez (47 triệu euro); Jeremie Frimpong (35 triệu euro) và Giorgi Mamardashvili (35 triệu euro).
Đáng nói, đội chủ sân Anfield vẫn chưa dừng lại. Họ đang ráo riết chiêu mộ thêm chân sút Alexander Isak, người được Newcastle “hét giá” tới hơn 170 triệu euro. Nếu thương vụ này thành hiện thực, Liverpool nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục về giá trị trong một mùa chuyển nhượng của lịch sử bóng đá thế giới (hiện đang do Chelsea nắm giữ, với 464,1 triệu euro vào mùa hè 2023).
Trong khi đó, dù khiêm tốn hơn, Atletico Madrid cũng gây chú ý khi rầm rộ mua sắm trong hai năm gần nhất. Từ 26,5 triệu euro (hè 2022) và 35,7 triệu euro (hè 2023), con số đã tăng đột biến. Năm ngoái, Atletico chi tới 188 triệu euro, còn năm nay đã là 153 triệu euro, trong bối cảnh chưa hết “chợ hè”. Tính gộp hai kỳ chuyển nhượng, Atletico đã chi 341 triệu euro, đứng số một La Liga và vượt rất xa “hàng xóm” Real (216 triệu euro).
Qua hai mùa hè, Atletico đã đưa về sân Metropolitano tới 12 cầu thủ theo dạng “mua đứt”. Nổi bật có Julian Alvarez (75 triệu euro); Conor Gallagher và Alex Baena (cùng 42 triệu euro); Robin Le Normand (34,5 triệu euro); Alexander Sorloth (32 triệu euro); David Hancko (26 triệu euro)…
Liverpool có cơ sở để “chơi lớn” hè này, do có nhiều nguồn thu khổng lồ. Về nhân sự, họ đã bán Luis Diaz (70 triệu euro, cho Bayern) hay Jarell Quansah (35 triệu euro, cho Leverkusen). Nhưng quan trọng hơn, The Kop nhận tới gần 210 triệu euro từ tiền thưởng vô địch Premier League và phân phối bản quyền truyền hình, cộng thêm hợp đồng tài trợ mới trị giá gần 70 triệu euro/năm với Adidas.
Atletico không nhận được nhiều khoản kếch xù như Liverpool tại giải Anh, nhưng có tích lũy lớn sau nhiều năm mua sắm tiết kiệm. Ngược lại, họ lại rất “đắt hàng” khi bán cầu thủ, với hơn 180 triệu euro thu về trong một năm qua. Theo truyền thông Tây Ban Nha, kể từ khi Carlos Bucero nắm giữ cương vị Giám đốc bóng đá của Atletico đầu năm 2024, ông đã giúp Atletico thành CLB có sự cân đối tài chính về chuyển nhượng tốt nhất La Liga, vượt mặt cả Real Madrid.