Hành trình của những đóa Sala (kỳ 2)

Kỳ 2: Những người thắp lửa yêu thương

CLB nhân đạo Sala trong chuyến khám, chữa bệnh tại Yên Bái.
CLB nhân đạo Sala trong chuyến khám, chữa bệnh tại Yên Bái.

(Tiếp theo và hết)

CLB nhân đạo Sala ra đời từ ý tưởng của bốn sáng lập viên: Cố PGS, TS, bác sĩ Ngô Văn Toàn, cô giáo Bùi Nguyệt Minh cùng hai nhà báo Nguyễn Ánh Ngọc và Ngô Thu Trang. Suốt 15 năm qua, hành trình ấy đã tiếp tục lan tỏa, trở thành nhịp cầu kết nối những trái tim nhân ái khắp trong và ngoài nước.

Chắp cánh ước mơ

Giữa cái nắng rực lửa của tháng 6, điểm trường vùng cao Khâu Bủng, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ (Hà Giang) như bừng sáng lên bởi những nụ cười hồn nhiên, những ánh mắt lấp lánh và những vòng tay đầy yêu thương. Trong sắc áo rực rỡ của học trò vùng cao là niềm hạnh phúc giản dị khi được đón nhận áo mới, cặp, sách, vở, ti-vi phục vụ giảng dạy và đặc biệt là những suất học bổng mang tên cố PGS, TS, bác sĩ Ngô Văn Toàn.

Thầy giáo Phạm Như Ý, Hiệu trưởng Trường tiểu học xã Quyết Tiến xúc động nói: “Nhờ có 5 tivi được trao tặng, nhà trường chúng tôi sẽ có điều kiện mở rộng dạy học trực tuyến, dạy tiếng Anh, tin học. Đây là những nội dung vốn rất thiếu thốn ở nơi không đủ giáo viên bộ môn như hiện nay”. Cô giáo Võ Thị Thanh Huệ, người đã nhiều năm gắn bó với điểm trường Khâu Bủng, cũng rưng rưng chia sẻ: “Có lúc tưởng như phải bỏ cuộc vì khó khăn quá. Nhưng đoàn thiện nguyện đến thăm, tặng quà cho học sinh, cung cấp đồ dùng dạy học hiện đại cho điểm trường. Đó là nguồn động viên, tiếp thêm nghị lực cho cả cô và trò vượt qua khó khăn”.

Từ những ngọn núi đá tai mèo của Hà Giang, hành trình gieo chữ, gieo hy vọng ấy lại tiếp tục lan xa đến Yên Bái. Tại thôn Cầu Quạch (xã Mậu Đông) và thôn Trung Tâm (xã Xuân Ái), huyện Văn Yên, lần đầu tiên trong đời, các em học sinh được bước vào phòng học tin học đạt chuẩn, với 20 máy vi tính mới tinh tươm, kết nối mạng ổn định. Nhiều em lần đầu tiên biết đến bàn phím, con chuột máy tính. Đây không chỉ là trải nghiệm mà là một bước mở cánh cửa tương lai. Em Lương Thị Thu Hiền, cô bé lớp 4C ở điểm trường thôn Cầu Quạch, khẽ lí nhí với đôi mắt sáng rực: “Cháu vui lắm ạ. Trước đây cháu chỉ thấy ti-vi, chưa bao giờ được học máy tính. Giờ cháu muốn học thật giỏi, sau này làm cô giáo để dạy các em nhỏ như cháu”.

Chị Trần Thị Xuyến, thôn Cầu Vải (xã Mậu Đông), mẹ của ba con trong độ tuổi đi học nghẹn ngào: “Đứa lớn nhà tôi học đến lớp 12 rồi mà gia đình vẫn không thể sắm máy tính cho cháu học, tủi thân lắm! Hôm nay thấy trường được hỗ trợ, tôi mừng vô cùng. Cảm ơn những nhà hảo tâm đã quan tâm để con tôi có đủ thiết bị học hành”.

Tại điểm trường Lùng Cúng (xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải), nơi địa hình hiểm trở bậc nhất, CLB đã hỗ trợ 100 m² sàn cao su cho lớp học. Nghe qua tưởng là chuyện nhỏ nhưng với trẻ vùng cao quen ngồi học trên nền đất, đây thật sự là bước thay đổi lớn, giúp các em bớt rét, tránh trơn trượt, học tập an toàn hơn.

Tiếng gọi từ trái tim người làm báo

Hành trình thiện nguyện của CLB Nhân đạo Sala không bắt đầu từ kế hoạch lớn mà từ trái tim day dứt của những người làm báo. Sau hành trình tác nghiệp, được chứng kiến bao phận người nhọc nhằn nơi rẻo cao, họ không chỉ đưa tin, mà còn hành động. Không chỉ viết bài kêu gọi, mà còn băng rừng vượt suối, vận động các nhà hảo tâm cùng chung sức. Chính họ là người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên một tổ chức thiện nguyện có tâm, có tầm và ngày càng chuyên nghiệp.

Từ những ngày đầu gian khó, nhà báo Ngô Thu Trang và Nguyễn Ánh Ngọc vừa là người khởi xướng, vừa đứng ra tổ chức cho từng chuyến đi. Không ít lần, họ tự bỏ kinh phí, gõ cửa từng doanh nghiệp, kết nối với kiều bào, thuyết phục các bác sĩ cùng đồng hành... “Ban đầu, chúng tôi chỉ xuất phát từ lòng nhiệt huyết. Nhưng khi bắt tay vào việc, chúng tôi đã nhanh chóng xác lập tôn chỉ, mục đích rõ ràng để nghiêm túc thực hiện ngay từ chương trình đầu tiên. Mọi nguồn lực vận động từ các nhà hảo tâm đều được sử dụng hướng tới người nghèo, trẻ em khuyết tật vận động ở những vùng khó khăn. Hiệu quả thực tế, cùng sự minh bạch và tận tâm trong mỗi hoạt động của Sala dần tạo niềm tin để bạn bè, đồng nghiệp... tìm đến đồng hành”, nhà báo Thu Trang chia sẻ. Từ những chuyến đi “gian nan mà hạnh phúc” ấy, Sala lớn dần lên, không phải bởi bộ máy tổ chức, mà bởi sức mạnh lan tỏa của niềm tin. CLB ngày càng mở rộng với các y, bác sĩ, nhà giáo, nhà báo, kiều bào, doanh nhân, nghệ sĩ… cùng hướng về mục tiêu phụng sự cộng đồng.

Từ ngọn lửa nhiệt huyết của PGS, TS, bác sĩ Ngô Văn Toàn, cùng sự chung tay của các nhà báo và những trái tim Việt xa xứ, những kết nối đầy nhân văn đã dần được hình thành. Tại Mỹ, hai kiều bào là chị Nguyễn Vân Loan và bà Guerlaine (Thu-Hương) Bach, Giám đốc Điều hành Tổ chức Dịch vụ Quản lý Y tế (MSO) Fountain Valley, bang California đã nhiều lần trở về quê hương, cùng các đoàn chuyên gia quốc tế đồng hành với CLB Sala ngay từ những ngày đầu thành lập. Không chỉ đóng góp về vật chất, hai chị còn sẻ chia tâm huyết, lan tỏa tinh thần thiện nguyện và tạo thêm những kết nối mới trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài, góp phần xây dựng nguồn lực bền vững cho Sala. Vừa trở về từ chuyến đi thiện nguyện lên Yên Bái, chị Nguyễn Vân Loan chia sẻ: “Dù sống ở đâu, khi nghe chuyện bệnh nhân nghèo khiếm khuyết vận động, hay học sinh đi chân trần đến lớp, tim chúng tôi thắt lại và không thể ngồi yên. Góp một đôi dép, một quyển vở hay đồng hành cùng bác sĩ để tặng chút quà cho bệnh nhân sau phẫu thuật… cũng có thể bớt đi một hoàn cảnh thiếu thốn, lạnh giá ở quê nhà”.

162.jpg
Cố PGS, TS, bác sĩ Ngô Văn Toàn (giữa) trong dịp về Hà Giang làm thiện nguyện.

Nhờ sức lan tỏa từ những bài báo đầy tâm huyết, ngày càng có nhiều bệnh nhân nghèo biết và tìm đến chương trình để được CLB Nhân đạo Sala hỗ trợ. Trường hợp em Khổng Minh Nhật, 11 tuổi, ở huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ là một minh chứng xúc động. Mẹ em, chị Lê Thị Thanh Hòa, chia sẻ: “Cháu bị dị tật bẩm sinh, không thể đi lại. Tình cờ đọc báo, tôi biết đến chương trình và liên hệ xin giúp đỡ. Đến nay, cháu đã dần bình phục, gia đình tôi vô cùng biết ơn”.

Nhờ sự kết nối và lan tỏa ấy, hành trình Sala ngày càng có thêm nhiều nhân tố mới. Họa sĩ Nguyễn Hồng Tuấn không chỉ góp tranh đấu giá gây quỹ, mà trong lần đầu theo đoàn lên Yên Bái, anh đã vào tận phòng mổ, buồng bệnh để phác họa những khoảnh khắc lặng lẽ của bác sĩ và bệnh nhân nghèo. Anh còn đến điểm trường vùng cao, ký họa chân dung học sinh, giáo viên và gửi tặng lại CLB. “Tôi vẽ bằng cả sự trân trọng. Nhìn hành trình của CLB, tôi thấy hy vọng”, anh chia sẻ.

Hoa sala rụng không tàn, như người rời cõi tạm mà vẫn để lại hương lành. Năm 2023, sau khi cố PGS, TS, bác sĩ Ngô Văn Toàn, Chủ tịch đầu tiên, người sáng lập CLB Nhân đạo Sala qua đời, Quỹ học bổng mang tên ông đã được thành lập với sự đóng góp của gia đình, bạn bè thân thiết và các thành viên CLB. Từ năm 2024, học bổng được trao đều đặn cho học sinh nghèo vượt khó tại các địa phương nơi CLB hoạt động, như một cách tiếp nối tâm nguyện ông để lại: “Cứu người, gieo hy vọng”.

Kết nối một hành trình

Một trong những điểm tựa bền bỉ cho hành trình nhân ái của Sala chính là sự đồng hành từ các doanh nghiệp, nổi bật là Công ty cổ phần Ladoda. Suốt hơn một thập kỷ, hai cha con Tổng Giám đốc Ladoda Đinh Quang Bào, nay được tiếp nối bởi con trai ông - Đinh Tuấn Anh, là nhà tài trợ nghĩa tình của Sala. Anh Đinh Tuấn Anh nhớ lại lần đầu gặp bác sĩ Ngô Văn Toàn và nhà báo Nguyễn Ánh Ngọc, khi hai người vừa trở về sau chuyến thiện nguyện đầu tiên lên vùng cao: “Hôm đó là buổi chia sẻ ảnh về Hà Giang, tôi nhìn thấy những đứa trẻ đi chân trần, ánh mắt sáng trong nhưng không có nổi một chiếc cặp sách đến trường. Cảm giác nghẹn lại trong lòng. Từ khoảnh khắc ấy, Ladoda quyết định cam kết mỗi năm sẽ trao tặng ít nhất 200 chiếc ba-lô, để tiếp sức cho các em vùng cao đến trường”.

Điều đáng quý ở Sala không chỉ nằm ở những chuyến đi đầy yêu thương, mà còn ở tầm nhìn vượt lên trên việc chữa lành thể chất. Sau mỗi ca mổ thành công không chỉ là niềm vui được sống, mà còn là một cánh cửa tương lai rộng mở. Những suất học bổng được trao, những chiếc ti-vi phục vụ học trực tuyến, những bộ máy tính đầu tiên đến với học sinh nghèo. Chính cách làm bài bản, tận tâm và có chiều sâu ấy đã chạm tới trái tim của nhiều tổ chức, cộng đồng.

Hành trình 15 năm qua là minh chứng cho một mô hình thiện nguyện tử tế, bài bản và đáng tin cậy. Từ vài cá nhân chung niềm trăn trở, hành trình ấy đã trở thành một hệ sinh thái nhân đạo. Những nhà báo không còn đơn thuần là “người đưa tin”, họ đã hóa thân thành “người gieo hy vọng” trên vùng đất khó. PGS, TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Chủ tịch CLB Nhân đạo Sala chia sẻ: “Với những bác sĩ thì việc chữa lành là thiên chức. Nhưng chính các nhà báo của CLB mới là người khơi nguồn, giữ lửa và kết nối những tấm lòng để điều tốt đẹp ấy lan tỏa lâu dài. Không dễ để duy trì một hành trình đầy gian khó như thế, nếu thiếu đi sự kiên trì, dấn thân và uy tín như họ”.

Hành trình của những đóa Sala (kỳ 1)

Có thể bạn quan tâm