Mầu trắng không thật sự hợp với Barca. Ít nhất, đó là những gì diễn ra trong mùa giải này. Trong trận đấu với Dortmund, để tránh trùng với quần đùi đen của đội chủ nhà, Barca một lần nữa quay lại với quần trắng mà họ đã mặc một cách giản dị để khai mạc sự kiện kỷ niệm 125 năm thành lập, hôm 30/11 năm ngoái.
Khi ấy, Barca thua Las Palmas 1-2. Lần này, trước Dortmund, các học trò của Hansi Flick trình diễn bộ mặt rất khác so với hình ảnh cho phép họ mơ mộng về cú ăn 3 (Champions League, La Liga, Cúp nhà Vua), ít nhất là cho đến bây giờ.
Khi bóng lăn chưa lâu, Szczesny phạm lỗi với Pascal Gross trong vòng cấm. Guirassy bước lên sút phạt đền mở tỷ số. Hiệp 1 là một Barca mất phương hướng, chỉ có đúng 1 pha dứt điểm, so với 10 của Dortmund, đội chơi tuyệt hay dưới sự cổ vũ của 25 nghìn CĐV tạo thành “bức tường vàng” nổi tiếng trên khán đài. Không ai ngồi, họ đứng và hát từ đầu đến cuối.
Trở lại sân sau giờ nghỉ, Guirassy đánh đầu cận thành ghi bàn thứ 2. Rất nhiều CĐV Barca lo lắng về thảm họa như ở Anfield năm 2019, lần gần nhất họ vào bán kết Champions League (thắng Liverpool 3-0 lượt đi, thua 0-4 lượt về). Khi đội khách không biết làm gì, thì Bensebaini phản lưới nhà một cách vụng về.
Thực tế, Barca vẫn lạc nhịp. Guirassy hoàn tất cú hat-trick trong thế trận vượt trội. Chiến thắng 3-1 không đủ với Dortmund. Barca vào bán kết với tổng tỷ số 5-3. Đội của Flick có 2 trận đấu kém nhất từ đầu năm và đều may mắn tránh thảm họa nhờ các pha phản lưới. Cuối tuần trước, Barca thắng Leganes 1-0 cũng với tình huống như vậy.