Khắc ghi lời Bác dặn
Nhiều năm nay, cứ đến sinh nhật Bác (19/5) hay các dịp lễ lớn của đất nước, bà Hồ Thị Vừn (thôn Thúc, xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) lại thành kính thắp nén tâm nhang để tưởng nhớ Bác Hồ - vị Cha già dân tộc.
Dù đã bước qua tuổi 92, cái tuổi xưa nay hiếm, nhưng trong những câu chuyện bà Vừn kể cho con cháu vẫn đong đầy cảm xúc về lần đầu được gặp Bác Hồ. Đó là năm 1963, bà vinh dự là đại diện duy nhất của xã Vĩnh Ô tham gia đoàn đại biểu 6 xã miền núi tỉnh Quảng Trị, ra Hà Nội dự lễ mít-tinh kỷ niệm 18 năm Ngày Quốc khánh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1945-1963) và gặp Bác.
Nhìn lên bức ảnh quý giá chụp cùng Bác Hồ được treo trang trọng trên bức tường giữa phòng khách, bà Vừn xúc động nhớ lại: “Lần đầu tiên được ra Hà Nội, vào Phủ Chủ tịch gặp Bác, mọi người trong đoàn thấy vui và vinh dự lắm.
Tôi nhớ mãi hình ảnh Bác cười, vẫy tay chào lúc bước vào hội trường. Bác trò chuyện, hỏi thăm từng địa phương về tình hình sản xuất, chiến đấu cũng như đời sống của nhân dân. Đến lượt đoàn đại biểu tỉnh Quảng Trị, dù rất hồi hộp nhưng tôi mạnh dạn xung phong phát biểu, kể cho Bác nghe về cuộc sống của đồng bào miền núi Vĩnh Linh.
Khi biết tôi là thành viên trẻ nhất đoàn, lại là người Vân Kiều, Bác đã khen và khích lệ phải luôn tự tin, giữ vững tinh thần chủ động, nhiệt huyết; như vậy mới vận động được người dân đồng lòng tham gia sản xuất, chiến đấu”.
Khắc ghi lời Bác, trở về quê hương Vĩnh Ô, bà Hồ Thị Vừn quyết tâm cùng bà con Vân Kiều bám làng, chiến đấu chống giặc ngoại xâm.
Với vai trò là cán bộ Hội Phụ nữ xã, bà vận động các chị em đẩy mạnh phong trào “3 đảm đang”, tham gia lực lượng dân công hỏa tuyến, vận tải lương thực lên tiếp tế phục vụ bộ đội tại xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Đặc biệt, là một trong những gia đình nuôi cán bộ, giáo viên lên cắm bản, bà Vừn càng hiểu được tầm quan trọng của phong trào diệt “giặc dốt” theo lời kêu gọi của Bác. Từ đó, không quản ngại khó khăn, bà cùng chị em trong hội đến từng bản, gặp từng người để động viên bà con tham gia học tập, xóa mù chữ.
62 năm đã trôi qua kể từ ngày gặp Bác, nhưng những lời Bác dặn vẫn như kim chỉ nam, để hôm nay bà Vừn lại truyền dạy cho thế hệ trẻ về những nhiệt huyết, đam mê trong học tập và góp sức dựng xây bản làng ngày càng phát triển.

Thiếu nhi thể hiện tình cảm kính yêu với Bác Hồ qua nhiều bài viết, tranh vẽ ý nghĩa
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vĩnh Ô Nguyễn Đức Thông không khỏi tự hào khi nhắc đến bà: “Thế hệ trẻ chúng tôi luôn coi bà Hồ Thị Vừn là tấm gương sáng trong lao động, sản xuất. Tuy tuổi đã cao, nhưng bà vẫn luôn đi đầu trong việc vận động bà con trong bản nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới.
Vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Ô cũng đã đưa bức ảnh của bà Vừn chụp cùng Bác Hồ vào trang nhất cuốn Lịch sử Đảng bộ xã, nhằm nêu bật truyền thống về những người con vinh dự được mang họ Hồ”.
Sáng kiến của dòng họ
Ở thôn Thúc, xã Vĩnh Ô, Hồ Văn-Ra Boi là dòng họ lớn nhất của người Vân Kiều với khoảng 47 hộ gia đình. Ông Hồ Minh Lý trong vai trò trưởng dòng họ Hồ Văn-Ra Boi, đồng thời là người uy tín, luôn coi thôn Thúc chính là một đại gia đình.
Điều ông Lý luôn trăn trở chính là làm sao cho bà con hết khổ, các gia đình trong thôn đoàn kết, không còn tệ nạn xã hội và các hủ tục lạc hậu gây ảnh hưởng xấu tới đời sống; mọi người chung tay giúp đỡ những hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế.
Từ những trăn trở đó, năm 2021 với sự giúp đỡ của Công an xã Vĩnh Ô, ông Lý lần đầu tiên tổ chức họp họ Hồ Văn-Ra Boi để bàn và thống nhất các nội dung trong bản quy ước của dòng họ, qua đó xây dựng thành công mô hình “Dòng họ không có tội phạm”.
Bản quy ước ngoài yêu cầu các thành viên không được vi phạm pháp luật, còn hướng tới gìn giữ bản sắc, phong tục truyền thống của người Vân Kiều và giúp đỡ nhau làm kinh tế.
Với người Vân Kiều, dòng họ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống cộng đồng. Cho nên từ ngày tham gia ký vào bản quy ước, thôn Thúc gần như không còn xảy ra tình trạng trộm cắp, vi phạm pháp luật. Đặc biệt, mọi mâu thuẫn, tranh chấp trong dòng họ đều được ông Hồ Minh Lý đến tận nhà phân tích, hóa giải một cách thấu tình, đạt lý...
Đến nay 100% số hộ gia đình trong dòng họ Hồ Văn-Ra Boi được công nhận “Gia đình văn hóa”.
Từng giữ chức Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Thúc, ông Lý thấm nhuần sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”.
Vì thế, sau thành công từ bản quy ước gắn với mô hình “Dòng họ không có tội phạm”, ông càng quyết tâm nhân rộng những hoạt động này ra toàn thôn để vừa giữ vững an ninh trật tự địa phương, đồng thời các gia đình cũng nâng cao trách nhiệm giáo dục, quản lý con cháu và hướng tới xây dựng nông thôn mới.
Nói là làm, khi phong trào xây dựng nông thôn mới về tới thôn Thúc, ông Lý là một trong những người tiên phong hiến gần 300m2 đất làm đường; từ đó tạo động lực, niềm tin cho bà con hiến hàng nghìn m2 đất cùng hàng nghìn ngày công để chỉnh trang cảnh quan môi trường, làm đường giao thông.
Ngoài ra, nhờ thực hiện quy ước bản làng, 18 hộ dân dưới sự giúp đỡ của cộng đồng đã thoát nghèo, có cuộc sống ổn định và 100% số các em học sinh đều được tới trường. Năm 2021, niềm vui đã đến với bản làng khi thôn Thúc trở thành thôn đầu tiên của xã Vĩnh Ô đạt chuẩn nông thôn mới.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Ô Trần Văn Tặng chia sẻ: Điều đáng quý của người Vân Kiều chính là một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ. Những năm qua, từ niềm tin thiêng liêng đó, ông Hồ Minh Lý đã góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, là cầu nối vững chắc để chính quyền đến gần dân hơn.
Năm 2021, ông được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Huyện ủy Vĩnh Linh khen thưởng là điển hình “dân vận khéo”...
Vươn lên từ khó khăn, gian khổ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, những thế hệ người Vân Kiều vẫn vững vàng. Bởi họ tin vào Đảng, tự hào là con cháu Bác Hồ và luôn phát huy tinh thần học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đổi thay hôm nay trên quê hương những người mang họ Bác chính là đổi thay được xây dựng bằng ý chí, nghị lực và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.