Học sinh “tâm tình” qua phim ngắn

Tại Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, vừa diễn ra cuộc thi làm phim ngắn Red Carpet - Thảm đỏ Chuyên Sư phạm. Năm nay, với chủ đề “Aspire” (Khát vọng), hành trình Red Carpet 2025 được thiết kế như một vòng tròn khép kín của trải nghiệm.

Học sinh “tâm tình” qua phim ngắn

Buổi công chiếu năm nay có sự tham gia của 15 nhóm làm phim đến từ các trường THPT trên địa bàn Hà Nội. Mỗi phim ngắn “Silent promise”, “Lạc”, “Thức giấc”, “Giữa màn đêm có hoa”, “Cầm ca”… Đây là những lát cắt về thế giới nội tâm của người trẻ. Có nhóm chọn khắc họa áp lực học đường. Nhóm khác kể về hành trình vượt lên định kiến để chinh phục những ước mơ. Một số tác phẩm chạm đến những chủ đề gai góc hơn như cám dỗ và lối rẽ sai lầm trong tuổi mới lớn, hay sự lạc lõng trong hành trình đi tìm bản thân giữa nhịp sống hiện đại.

Bạn Lương Hiền Linh, nhóm làm phim Stellaviva, Trường Liên cấp Ngôi sao Hoàng Mai chia sẻ về quá trình làm phim của nhóm: “Chúng em đã phải chia công việc cho từng thành viên. Để phù hợp với kịch bản, nhóm chọn diễn viên có bộc lộ những cảm xúc mạnh mẽ, song cũng cần diễn được nét “vô cảm” với cuộc sống. Chọn bối cảnh và dựng phim cũng là một khâu khó với chúng em. Các bạn phải cắt ghép, bố trí các cảnh sao cho liên kết, hợp lý với từng tình tiết, chỉnh màu sao cho phù hợp bối cảnh”.

15 nhóm làm phim năm nay đã mang đến sự đa dạng về đề tài cùng cách thể hiện sáng tạo. Những thước phim tuy còn mộc mạc nhưng chân thành, đã khiến khán giả không ít lần xúc động và suy ngẫm. “Red Carpet không chỉ là sân chơi nghệ thuật. Đó là nơi những giấc mơ học trò được lắng nghe, và trên hết là nơi các bạn trẻ học cách trở thành công dân có trách nhiệm với cộng đồng”, bạn Mai Hương, đại diện Ban Tổ chức chia sẻ.

back to top