KỶ NIỆM 48 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975 - 30/4/2023)

Nhớ phút đầu vào dinh Độc Lập

Ngồi trò chuyện cùng tôi, ông Dương Quang Lựa ở phố Đề Nắm, thị trấn Phồn Sương, huyện Yên Thế, Bắc Giang bồi hồi nhớ lại một kỷ niệm cách đây 48 năm. Ngày 30/4/1975, ông là một trong những chiến sĩ vận tải vui sướng có mặt trong những phút giây chiến thắng cùng đồng đội ở dinh Độc Lập.
0:00 / 0:00
0:00
Cựu chiến binh Dương Quang Lựa cùng vợ ôn lại ký ức chiến trường.
Cựu chiến binh Dương Quang Lựa cùng vợ ôn lại ký ức chiến trường.

Nhập ngũ năm 1970, khi đó anh thanh niên Dương Quang Lựa mới tròn 17 tuổi. Được chọn đi học lái xe, suốt hơn bốn năm liền, tay lái của anh được tôi luyện dưới mưa bom bão đạn khắp các cung đường ác liệt đông và tây Trường Sơn.

Ngày 28/4/1975, đoàn xe của anh được lệnh đến tập kết tại căn cứ Nước Trong cách thành phố Sài Gòn chừng 50km để sẵn sàng chờ lệnh chi viện cho chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn.

Đang háo hức cho trận chiến cuối cùng thì chiều 29/4, anh được thủ trưởng đơn vị gọi đến giao nhiệm vụ: “Đồng chí có nhiều kinh nghiệm lái xe, sẽ nhận một nhiệm vụ đặc biệt là chở khoảng 40 chiến sĩ đặc công, cùng năm xe tăng tạo thành một mũi tiến thẳng vào dinh Độc Lập”. Lúc này anh là tiểu đội trưởng thuộc Đại đội 5, Tiểu đoàn 964, Sư đoàn 571 thuộc Bộ Tư lệnh Trường Sơn.

Nhớ phút đầu vào dinh Độc Lập ảnh 1

Chiếc xe tải mang số hiệu CET12383 hiện được trưng bày tại Bảo tàng Hậu cần.

Xe anh đi giữa, ba xe tăng đi trước và hai xe tăng đi sau. Trời tối, nhưng xe không được bật đèn mà chỉ đi theo ánh đèn pin chỉ đường của xe tăng đi trước. Dọc đường đi, phát hiện ra các anh, địch nổ súng chống cự quyết liệt. Có những thời điểm đoàn xe phải dừng lại, mọi người xách súng nhảy xuống chiến đấu.

Bỗng một tiếng nổ lớn ngay trước mũi xe. Kiểm tra lại, anh phát hiện lốp trước xe của mình đã trúng mảnh đạn bị xẹp. Không có lốp dự phòng, đồng đội phải yểm trợ để anh tháo một bánh xe sau thay lên bánh xe trước, xe sáu bánh nhưng chạy năm bánh, tiếp tục lao về phía trước.

Đúng 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, sau khi xe tăng của ta húc đổ cánh cổng dinh Độc Lập, chiếc xe tải do anh lái mang số hiệu CET12383, chở các chiến sĩ đặc công trên xe là chiếc xe tải đầu tiên ào vào cùng xe tăng và bộ binh. Chiếc xe hiện đang trưng bày tại Bảo tàng Hậu cần của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong niềm hân hoan giải phóng, nhìn lại trên xe 40 chiến sĩ khi xuất phát, nay chỉ còn dưới 10 người. Anh và đồng đội lòng quặn thắt. Người ngã xuống trong trận đánh cuối cùng trước khi giải phóng càng đau xót. Càng thấy giá trị của hòa bình và cuộc sống ấm no, hạnh phúc hôm nay.

Nhớ phút đầu vào dinh Độc Lập ảnh 2

Chiến sĩ Dương Quang Lựa cùng chiếc xe tải đầu tiên tiến vào dinh Độc Lập. Ảnh tư liệu

Với những thành tích đã đạt được, anh được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì, danh hiệu Dũng sĩ lái xe Trường Sơn. Năm 1984, xuất ngũ với quân hàm thượng úy trở về quê hương, anh xây dựng gia đình với chị Phan Thị Quế Anh, cũng là một cựu chiến binh.

48 năm đã trôi qua, anh bộ đội năm nào đã bước vào tuổi 70. Những ngày tháng 4 này, người lính Dương Quang Lựa bận rộn khi thì đi thăm đồng đội cũ, khi thì tới nghĩa trang thắp hương cho những bạn bè là liệt sĩ rồi đến dự cuộc gặp mặt do Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức và đi nói chuyện truyền thống, kể chuyện về những tấm gương anh dũng của đồng đội cho đội viên thiếu niên Trường THCS Tân Hiệp, đoàn viên thanh niên Trường THPT Mỏ Trạng nghe. Các em càng hiểu hơn về sự hy sinh vô bờ bến của cha ông, đã làm nên một ngày 30/4 oai hùng, thu non sông về một mối.