Những mảng xanh này không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn tạo nên diện mạo văn minh, sạch đẹp cho khu dân cư, lan tỏa thông điệp sống xanh - sạch - đẹp đến cộng đồng.
Giữa cái nắng chói chang ngày hè, con đường 521 thuộc ấp Bàu Chứa, xã Nhuận Đức trở nên rực rỡ bởi hai bên là những dải hoa màu cam, hồng, vàng thi nhau đua nở. Trên những luống đất ven đường, chị Hồng Cẩm, một hội viên tích cực của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cặm cụi nhổ những gốc hoa đã tàn, gieo thêm hạt mới, chăm bón và tưới nước mỗi ngày. Cách đó không xa, chú Tư, một người dân sống gần đường cũng lặng lẽ tỉa cành, bón phân cho hoa. Hình ảnh những người dân miệt mài chăm hoa, yêu hoa như chăm chính vườn nhà mình đã trở thành thói quen thường nhật nơi đây.
Chị Cẩm chia sẻ: “Tuyến đường hoa tự quản này được Hội Phụ nữ xã phát động từ nhiều năm trước. Mỗi hội viên, mỗi người dân góp một chút công, một chút cây giống, rồi cùng nhau giữ gìn. Giờ đây, ai đi qua cũng phải dừng lại ngắm nhìn, thấy quê hương mình sạch đẹp hơn là niềm vui không gì sánh được”.
Tinh thần “trồng hoa làm đẹp xóm làng” đã lan tỏa đến hàng trăm hộ dân trong ấp. Mỗi khi hoa chuẩn bị hết vụ, các luống mới lại được gieo trồng đan xen, bảo đảm vườn hoa luôn rực rỡ quanh năm. Không dừng lại ở ấp Bàu Chứa, mô hình đã nhanh chóng nhân rộng ra nhiều ấp khác trong xã như Đường 537, đường Bà Thiên, hẻm 94 (ấp Bàu Trăn), đường Nguyễn Thị Đát, hẻm 526 (ấp Ngã Tư), Đường 531 (ấp Canh Lý), đường Trần Thị Liêng (ấp Bàu Tròn) và đường Nguyễn Thị Lộc (ấp Bàu Cạp)... Những con đường hoa, những khóm cây xanh mát đang dần thay đổi bộ mặt của xã Nhuận Đức, một vùng đất từng gắn với hình ảnh “Đất thép thành đồng” nay thêm phần tươi mới, thân thiện.

Theo bà Ngô Thị Mỹ Ý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhuận Đức: “Từ năm 2022 đến nay, tuyến đường hoa tại ấp Bàu Chứa trở thành điểm đến yêu thích của người dân và du khách. Nhiều người đến chụp ảnh, tham quan, nhờ vậy thông điệp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan được lan tỏa. Kinh phí thực hiện đều từ sự đóng góp của hội viên, các nhà hảo tâm và người dân, vì vậy mỗi người càng trân quý công trình chung này”.
Đáng chú ý, từ năm 2024, tuyến đường 521 còn được lắp đặt thêm tuyến cờ Tổ quốc và hệ thống đèn chiếu sáng “Quê hương ngày Tết”, tạo thêm điểm nhấn sinh động, gắn với các dịp lễ trọng đại như kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2/9/1945- 2/9/2025). Những hoạt động tưởng chừng nhỏ như trồng hoa, chăm cây, treo cờ, nhưng lại góp phần lớn trong việc nâng cao ý thức cộng đồng, tạo nên diện mạo mới cho các khu dân cư ngoại thành.
Không chỉ ở vùng ven, ngay giữa lòng đô thị, những công trình xanh do hội phụ nữ khởi xướng cũng đang âm thầm làm nên thay đổi. Bên hông chung cư Screc, cạnh trục đường Trường Sa (phường Nhiêu Lộc), một công viên nhỏ chỉ vỏn vẹn 60 m² nhưng lại là biểu tượng của sự chuyển mình mạnh mẽ: Từ bãi rác ô nhiễm trở thành “Vườn rau - Công viên Con tàu xanh” đầy sức sống.
Công viên này có hình dáng như một con tàu hướng ra dòng kênh Nhiêu Lộc, được phủ xanh bằng các loài cây cảnh như thiên tuế, trâm ổi, chuỗi ngọc... xen lẫn những bụi lá dược liệu như gừng, sả, đinh lăng. Bên cạnh đó là những luống rau muống, rau cải, rau lang do người dân gieo trồng và chăm sóc. Những chiếc ghế đá đặt bên vườn rau là nơi người già thư giãn, trẻ con nô đùa và người dân dừng chân sau giờ làm việc.
Ông Lê Văn Tám, một cư dân địa phương kể: “Cách đây 10 năm, đây là bãi đất hoang thành nơi đổ rác vô tội vạ, mùi hôi thối, ruồi muỗi quanh năm. Mặc dù khu phố treo bảng cấm, lập tổ giám sát nhưng không hiệu quả. Mãi đến khi Hội Phụ nữ địa phương đề xuất cải tạo, nơi đây mới thật sự thay da đổi thịt”.
Dưới sự vận động của bà Lê Thị Thu Hương, Chi hội trưởng Phụ nữ Khu phố 38 cùng các hội viên, mô hình “Con tàu xanh” được triển khai với kinh phí khoảng 50 triệu đồng, hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa. Kết quả là không gian sống nơi đây trở nên trong lành, người dân cũng có thêm một nơi sinh hoạt cộng đồng ý nghĩa.
“Không chỉ là công viên mini, mà nơi đây còn là vườn rau sạch của chính cư dân. Một số chị em mua hạt giống về gieo trồng, hằng tuần thu hoạch rau mang về nhà, vừa có rau sạch, vừa góp phần giữ gìn công viên, ai cũng thấy gắn bó, yêu thương nơi này hơn”, bà Hương chia sẻ. Từ những bông hoa ven đường đến những luống rau nhỏ, từ công viên tự quản đến con đường treo cờ Tổ quốc, tất cả đều xuất phát từ ý chí cộng đồng, mà lực lượng phụ nữ là hạt nhân quan trọng. Không chỉ làm đẹp cảnh quan, những mô hình này còn góp phần gắn kết người dân, khơi gợi tinh thần trách nhiệm với môi trường sống, tạo nên lối sống xanh - sạch - đẹp đầy ý nghĩa.
Những công trình nêu trên tuy không hoành tráng, kinh phí đầu tư không lớn, nhưng lại góp phần thiết thực trong công cuộc chỉnh trang và phát triển đô thị bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh. Điều quan trọng hơn cả là đã khơi dậy tinh thần chủ động, đoàn kết và tình yêu quê hương trong mỗi người dân, để từ đó, từng góc phố, từng con hẻm, từng khu dân cư… đều có thể trở thành “vườn hoa” giữa lòng đô thị.