Ngày 9/2 vừa qua, chia sẻ với truyền thông, chỉ huy cảnh sát thành phố Orebro (Thụy Điển) Henrik Dahlstrom cho biết: "Mặc dù đã mở các cuộc điều tra, chúng tôi hiện vẫn không thể xác định được động cơ của nghi phạm. Cảnh sát đang nỗ lực tìm hiểu liệu có tồn tại động cơ hay không và nếu có thì đó là gì".
Phát biểu của ông Dahlstrom được đưa ra 5 ngày sau khi một tay súng xông vào trường bổ túc Risbergska dành cho người lớn ở thành phố Orebro, cách Thủ đô Stockholm khoảng 160 km về phía tây, bắn chết 10 người sau đó tự sát. Theo lời các nhân chứng, sau khi tiếng súng bắt đầu vang lên tại trường Risbergska ngày 4/2, chỉ 10 phút sau, gần 130 cảnh sát lập tức tiếp cận nhưng hiện trường khi đó đã hỗn loạn. “Có cả người chết, người bị thương cùng tiếng la hét và khói bốc lên. Mọi người chạy tán loạn trong khuôn viên trường", ông Dahlstrom cho biết.
Nghi phạm được cho là đã nã súng về phía lực lượng chức năng trước khi tự kết liễu. Cảnh sát sau đó tìm thấy 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng trường cạnh thi thể y, cùng 10 băng đạn đã sử dụng. Chỉ huy cảnh sát Dahlstrom nhận định, nếu không có sự can thiệp của lực lượng chức năng, số người chết có thể sẽ cao hơn.
Sau vụ việc, nghi phạm được xác định là Rickard Andersson, một người đàn ông 35 tuổi, sống ẩn dật, thất nghiệp và có vấn đề về tâm lý, song không có tiền án, không có liên hệ với băng đảng nào. Trong quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện Andersson đã giấu vũ khí trong túi đựng đàn guitar, đi vào nhà vệ sinh để thay đồ trước khi gây án. Ông Dahlstrom cho biết, không có dấu hiệu cảnh báo trước nào về vụ tấn công và tin rằng, thủ phạm hành động một mình. Giới chức cũng chưa tìm thấy dấu hiệu liên quan khủng bố trong vụ xả súng.
Đáng nói, nghi phạm từng theo học tại Trường Risbergska. Đây là cơ sở có nhiều cộng đồng người nhập cư và tị nạn ở Thụy Điển theo học, bổ túc văn hóa, đào tạo tiếng Thụy Điển và các kỹ năng xin việc khác. Trong thảm kịch vừa qua, 10 nạn nhân độ tuổi từ 28 đến 68 đều sống ở Orebro nhưng mang nhiều quốc tịch. Đại sứ quán Syria tại Stockholm đã xác định có 2 nạn nhân nước này, trong khi Bộ Ngoại giao Bosnia cho hay 1 công dân nước này nằm trong số những người thiệt mạng, cùng một người khác bị thương.
Trong một bài phát biểu trên truyền hình ngày 9/2, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson bày tỏ: “Các nạn nhân đến từ nhiều nơi trên thế giới và có những giấc mơ khác nhau. Họ đến trường để đặt nền móng cho tương lai mà giờ đây đã bị tước mất". Ông Kristersson cũng lên án hành động của nghi phạm, đồng thời lo ngại vụ tấn công đã gây ra nỗi sợ hãi và lo lắng trong dân chúng. Ông cũng kêu gọi người dân Thụy Điển nên đoàn kết, đồng lòng trong bối cảnh hiện tại để chống lại những hành vi bắt nguồn từ tư tưởng cực đoan.
Ngoài ra, ông Kristersson khuyến cáo người dân không nên suy đoán về động cơ của kẻ tấn công, nhấn mạnh rằng, cơ quan chức năng hiểu được mối lo ngại của "những người nhập cư, những người đặc biệt dễ bị tổn thương". "Chúng tôi hiểu lo ngại của các bạn. Tuy nhiên, các bạn hãy tin rằng, chỉ có một Thụy Điển đoàn kết. Nơi đây không phân biệt người gốc Thụy Điển và người nhập cư”, người đứng đầu chính phủ trấn an.
Theo AFP, vụ tấn công xảy ra khi Thụy Điển đang phải vật lộn với làn sóng xả súng và đánh bom xuất phát từ nạn tội phạm băng đảng đang lan tràn. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Thụy Điển tuyên bố ý định cải cách luật kiểm soát súng đạn, bao gồm việc hạn chế tiếp cận các loại vũ khí bán tự động nguy hiểm và tăng cường kiểm tra tính phù hợp của những cá nhân muốn xin giấy phép sử dụng súng.